"Cô giáo cẩn thận gọi từng bạn dậy từ 5h để đi thi lớp 10"

Nhóm PV |

Ngồi chờ đợi con thi lớp 10 dưới cái nắng như đổ lửa, chị Hà Thị Huệ (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) thở dài khi nhìn các sĩ tử phải vội vã chạy vào trường vì đến muộn giờ thi.

Những ngày các sĩ tử Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10 cũng là những ngày Hà Nội nắng bỏng rát. Người ta bảo, muốn hiểu lòng cha mẹ hãy đến cổng trường thi, quả không sai. Nhiệt độ ngoài trời 37 độ, có khi hơn nhưng các bậc phụ huynh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi các con đang ngồi trong phòng thi. Cái nóng ngoài trời cũng không thể bằng sự nóng lòng, sốt ruột của các phụ huynh khi mỗi giây, mỗi phút trôi qua.

8h30, khi đã trôi qua nửa tiếng làm bài thi, cả sân trường im lặng như tờ, một học sinh mới cùng mẹ hớt hải tới điểm thi trường THPT Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Nhìn mặt cậu học trò tái mét vì đến muộn, các bậc phụ huynh ngồi đợi cũng không khỏi cảm thấy xót xa, người lắc đầu, người thở dài.

Chị Hoàng Thị Huệ hào hứng cho xem tin nhắn nhắc nhở của cô giáo. Ảnh: Nhật Huy.
Chị Hoàng Thị Huệ hào hứng cho xem tin nhắn nhắc nhở của cô giáo. Ảnh: Nhật Huy.

Chị Hà Thị Huệ cũng là một trong những phụ huynh có mặt tại điểm thi đó. Chị thở dài: "Thôi đến muộn như vậy là bạn này không được làm bài thi rồi". Cũng giống như nhiều bậc phụ huynh, chị đã gọi con dậy từ sớm để chuẩn bị và để con có thể ổn định tâm lý, không bị cập rập.

Nhưng chị kể, điều đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm lớp con chị đã luôn theo sát, nhắc nhở rất kĩ cha mẹ phải đặt báo thức. "Cô chủ nhiệm của cháu luôn dặn dò các phụ huynh rất kĩ về những việc cần làm khi các cháu đi thi. Đặc biệt là từ tối qua cô đã đặt lịch hẹn, nhờ phụ huynh gọi các cháu từ 5h để các con có thể tỉnh táo và tránh được những sự cố như tắc đường, bị muộn thi. Chưa thấy phụ huynh nào, cô sẽ gọi cho từng người. Cô cẩn thận lắm", chị vừa nói vừa cho chúng tôi xem những tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm.

Những lời nhắn ngắn gọn, nhưng cẩn thận, tỉ mỉ của cô giáo khiến chị Huệ và con gái cảm thấy yên tâm. Nhắc đến cô giáo của con, chị Huệ ánh lên sự rạng rỡ. "Cô có tâm lắm. Từ hồi còn đi học, cô đã luôn theo dõi sát sao với từng bạn một. Trước ngày các con thi, cô dặn các con mang từng cái bút, máy tính và đồng hồ để căn giờ. Phụ huynh nào chưa thấy điểm danh cô sẽ gọi cho từng người. Cô giáo khiến phụ huynh trong lớp đều yên tâm như vậy chứ không chỉ mình tôi đâu. Nên cả lớp cháu, không có ai bị đi muộn cả", chị cười.

Tin nhắn cô giáo gửi cho phụ huynh học sinh để dặn dò. Ảnh: Nhật Huy.
Tin nhắn cô giáo gửi cho phụ huynh học sinh để dặn dò. Ảnh: Nhật Huy.

Cũng như bao phụ huynh khác chị Huệ đặt niềm tin vào con trong kỳ thi quan trọng này. "Đợi con thi, tôi cũng hồi hộp, lo lắng lắm nhưng mình tin tưởng vào học lực của con".

Một kỳ thi lớp 10 nữa lại kết thúc, nhưng những lo lắng của các bậc phụ huynh dành cho con và thầy cô giáo dành cho học trò sẽ không bao giờ dừng lại. Bởi, tất cả vì tương lai con em chúng ta.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Thi môn cuối vào lớp 10, sĩ tử quên đồ "3 chân 4 cẳng" chạy đến phòng thi

Nhóm PV |

Sáng nay, gần 89.000 sĩ tử Hà Nội bước vào thi môn Toán. Mặc dù đây là môn thi cuối cùng nhưng nhiều thí sinh vẫn quên đồ trước khi vào phòng thi.

Tuyển sinh vào lớp 10: Nơi "áp lực" không kém không khí trong phòng thi

Nhóm Phóng Viên |

Trong khi các sĩ tử làm bài thì những người làm cha làm mẹ đang ở ngoài cổng trường đội nắng chờ con. Đa số các bậc phụ huynh đều thấp thỏm, lo lắng cho con.

Thi vào lớp 10: "Hãy đến cổng trường để thấu nỗi lòng của cha mẹ"

Nhóm PV |

Trong lúc các sĩ tử làm bài thi tuyển vào lớp 10, hầu hết các bậc phụ huynh đều ở ngoài cổng trường đội nắng đợi con hoành thành bài thi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thi môn cuối vào lớp 10, sĩ tử quên đồ "3 chân 4 cẳng" chạy đến phòng thi

Nhóm PV |

Sáng nay, gần 89.000 sĩ tử Hà Nội bước vào thi môn Toán. Mặc dù đây là môn thi cuối cùng nhưng nhiều thí sinh vẫn quên đồ trước khi vào phòng thi.

Tuyển sinh vào lớp 10: Nơi "áp lực" không kém không khí trong phòng thi

Nhóm Phóng Viên |

Trong khi các sĩ tử làm bài thì những người làm cha làm mẹ đang ở ngoài cổng trường đội nắng chờ con. Đa số các bậc phụ huynh đều thấp thỏm, lo lắng cho con.

Thi vào lớp 10: "Hãy đến cổng trường để thấu nỗi lòng của cha mẹ"

Nhóm PV |

Trong lúc các sĩ tử làm bài thi tuyển vào lớp 10, hầu hết các bậc phụ huynh đều ở ngoài cổng trường đội nắng đợi con hoành thành bài thi.