Cô giáo cảm hóa học trò bằng chuyện cây xương rồng không gai

Phan Liên |

Cô giáo Bùi Lê Xuân Trang, Trường THPT Vĩnh Xuân, Vĩnh Long đã cảm hóa học sinh của mình bằng tình yêu thương và câu chuyện cây xương rồng không gai.

Cô Bùi Lê Xuân Trang chia sẻ trong chương trình (Ảnh: Bộ GD&ĐT)
Cô Bùi Lê Xuân Trang chia sẻ và lan tỏa yêu thương trong "Thay lời tri ân". Ảnh: Bộ GDĐT

Nguyễn Thái Quyên - cựu học sinh Trường THPT Vĩnh Xuân, Vĩnh Long từng là một cá thể khác biệt, luôn tạo khoảng cách và ấn tượng xấu trong mắt bạn bè. Cô học trò luôn tỏ ra gai góc, ương ngạnh và đổ lỗi cho hoàn cảnh, chưa từng nói xin lỗi và cũng không quen cảm ơn.

Thường xuyên đi học muộn, không chuẩn bị bài trước khi lên lớp, Nguyễn Thái Quyên trở thành học sinh “cá biệt” của tập thể lớp 11A1 và là một viên đá cản đường, gây ảnh hưởng đến phong trào thi đua của lớp.

Là cô giáo chủ nhiệm, cô Bùi Lê Xuân Trang - giáo viên Trường THPT Vĩnh Xuân, đã quyết định đi sâu tìm hiểu hoàn cảnh của Thái Quyên.

Càng tìm hiểu, cô Trang càng bất ngờ khi nhận ra rằng, hóa ra, “cây xương rồng” Bùi Lê Xuân Trang xù xì vì tự mình ôm nhiều những vết thương từ sự chia cắt của gia đình, sự thiếu thốn tình thương và trách nhiệm của một người chị lớn trong nhà.

Cô Xuân Trang đồng cảm hơn vì cô cũng có hoàn cảnh tương tự với Thái Quyên nhưng cô may mắn hơn vì được sự ủng hộ và tạo mọi điều kiện học tập.

“Một mình mẹ Quyên phải nuôi 4 người con, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc chu cấp cho các con đi học đến nơi đến chốn là rất khó" - cô Trang chia sẻ.

Bằng tình thương với học trò, sự tinh tế của một nhà giáo, cô Xuân Trang đã khéo léo đưa hình ảnh về cây xương rồng để chia sẻ câu chuyện của Thái Quyên đến với các bạn trong lớp.

Từ xa lánh, bạn bè trong lớp đã thấu hiểu và chia sẻ nhiều hơn với Thái Quyên, từ ghét chuyển hóa thành thương.

Đáp lại những tình yêu thương của cô Xuân Trang và các bạn trong lớp, “xương rồng gai” Thái Quyên đã trở nên nhẹ nhàng, tự gỡ bỏ những chiếc gai là hàng rào ngăn cản sự kết nối của em với các bạn, nở hoa thật đẹp như bao người bạn cùng trang lứa.

Cô Xuân Trang tự hào cho biết, hiện tại, Quyên đang là sinh viên năm 2 ngành Quản lý nhà hàng, khách sạn trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam (cơ sở 2).

Câu chuyện về Thái Quyên cũng giúp cô Trang có nhiều kinh nghiệm khi gắn bó với nghề dạy học.

Theo đó, để nắm bắt tâm lý học sinh, ngoài việc lắng nghe các em trong các tiết dạy, người giáo viên phải đồng hành cùng các em trong các hoạt động ngoại khoá, phong trào, cùng vui chơi với các em, giúp các em tin tưởng mình hơn để dễ dàng trải lòng trong những cuộc trò chuyện riêng.

Phan Liên
TIN LIÊN QUAN

Ngày Hiến chương nhà giáo 20.11: Hạnh phúc là trò thành đạt vẫn nhớ thầy cô

Tường Vân - Minh Hà |

Xưa và nay, lúc nào vị thế của người thầy cũng được xã hội trân trọng. Thế nhưng trên thực tế, đời sống của nhiều giáo viên còn khó khăn, áp lực. Áp lực đến từ việc giảng dạy kiến thức chuyên môn, áp lực từ sự đổi mới, đòi hỏi giáo viên phải thay đổi để thích ứng. Áp lực còn đến từ phụ huynh và toàn xã hội. Dù khó khăn, vất vả, mỗi nhà giáo đều mang trong mình niềm tự hào, niềm tin yêu với con đường đã lựa chọn.

Cô giáo vùng cao quyên góp sách vở, nuôi học trò nghèo

TRÀ MY |

Mang trong mình niềm tin yêu nghề và tình thương với các em học sinh, cô giáo Nguyễn Thị Hà - Trường THPT Phan Đình Giót (Điện Biên) tuy sống ở thành phố nhưng lại không ngại đến vùng sâu vùng xa, ngày đêm nỗ lực để giúp các em học sinh có cơ hội học tập và cuộc sống bớt cơ cực hơn.

Lời tri ân tới những người thầy đáng kính

Mai Hương |

Dịp 20.11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam, GS.TS Nguyễn Huy Hoàng ra mắt cuốn hồi ức “Trăm năm cũng từ đây” - lời tri ân chân thành NXB Văn học, Ban Liên lạc Hội Cựu sinh viên Ngữ Văn Đại học Tổng hợp và tác giả gửi đến các thế hệ nhà giáo Văn khoa, những người đã và đang ngày đêm lặng thầm cống hiến không biết mệt mỏi cho sự nghiệp “trồng người”.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Ngày Hiến chương nhà giáo 20.11: Hạnh phúc là trò thành đạt vẫn nhớ thầy cô

Tường Vân - Minh Hà |

Xưa và nay, lúc nào vị thế của người thầy cũng được xã hội trân trọng. Thế nhưng trên thực tế, đời sống của nhiều giáo viên còn khó khăn, áp lực. Áp lực đến từ việc giảng dạy kiến thức chuyên môn, áp lực từ sự đổi mới, đòi hỏi giáo viên phải thay đổi để thích ứng. Áp lực còn đến từ phụ huynh và toàn xã hội. Dù khó khăn, vất vả, mỗi nhà giáo đều mang trong mình niềm tự hào, niềm tin yêu với con đường đã lựa chọn.

Cô giáo vùng cao quyên góp sách vở, nuôi học trò nghèo

TRÀ MY |

Mang trong mình niềm tin yêu nghề và tình thương với các em học sinh, cô giáo Nguyễn Thị Hà - Trường THPT Phan Đình Giót (Điện Biên) tuy sống ở thành phố nhưng lại không ngại đến vùng sâu vùng xa, ngày đêm nỗ lực để giúp các em học sinh có cơ hội học tập và cuộc sống bớt cơ cực hơn.

Lời tri ân tới những người thầy đáng kính

Mai Hương |

Dịp 20.11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam, GS.TS Nguyễn Huy Hoàng ra mắt cuốn hồi ức “Trăm năm cũng từ đây” - lời tri ân chân thành NXB Văn học, Ban Liên lạc Hội Cựu sinh viên Ngữ Văn Đại học Tổng hợp và tác giả gửi đến các thế hệ nhà giáo Văn khoa, những người đã và đang ngày đêm lặng thầm cống hiến không biết mệt mỏi cho sự nghiệp “trồng người”.