Chuyện về cô giáo nặng lòng với học sinh vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Bén duyên với mảnh đất vùng cao Mai Sơn, hơn 20 năm nay, cô giáo Phạm Thị Hồng Phượng vẫn miệt mài gieo chữ, gieo yêu thương cho học sinh dân tộc thiểu số nơi đây.

Một sáng đầu thu tháng 9.2022, khi tiết trời vùng cao Sơn La trong xanh và gió lành lạnh, PV đã có dịp đến thăm trường  PTDT nội trú THCS & THPT Mai Sơn. Trong không khí phấn khởi, cả thầy và trò nhà trường đều rộn ràng bước vào năm học mới và chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng.

Theo lời giới thiệu của thầy giáo Đặng Văn Hiệu, Hiệu trưởng nhà trường, PV đã tìm gặp cô giáo Phạm Thị Hồng Phượng - Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên của trường PTDT nội trú THCS & THPT Mai Sơn, một trong những gương mặt giáo viên tiêu biểu tỉnh Sơn La.


 
Cô giáo Phượng trong Hội nghị Điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT tỉnh Sơn La lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020.

Qua trò chuyện được biết, theo bố mẹ từ quê Thái Bình lên Sơn La làm kinh tế từ khi còn là một đứa trẻ, trong thâm tâm của người con quê lúa đã coi mảnh đất này như quê hương thứ hai và những lứa học trò như con của mình mà dạy dỗ, chăm sóc chúng nên người.

Nở một nụ cười hiền, từng mảnh ký ức được cô Phượng dần nhớ lại: "Năm 2001, mình tốt nghiệp khoa Sư phạm Hóa của Đại học Tây Bắc rồi về công tác trường THCS Bình Minh (thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn). Khi đó, hành trang duy nhất của mình là nhiệt huyết và tình yêu với lũ trẻ miền núi".

3 năm sau, cô được chuyển về trường THCS Chu Văn Thịnh và đến năm 2006, chính thức trở thành giáo viên trường PTDT nội trú THCS & THPT Mai Sơn.

 
Cô Phượng (áo dài đỏ, chính giữa) cùng học sinh trong ngày tổng kết năm học.

Nói về kỷ niệm với nghề, người giáo viên này cho biết: "Đặc thù trường nội trú ở vùng cao là có đến trên 99% học sinh con, em đồng bào dân tộc thiểu số, nhà cách trường đến cả trăm cây số đường rừng quanh co, đèo dốc, cuộc sống gia đình các em cũng muôn vàn khó khăn. Chính vì thế, mỗi thầy cô trong nhà trường sẽ được phân công đỡ đầu 1-2 em học sinh khó khăn".

Năm học 2017-2018, khi đó cô chủ nhiệm lớp của hai anh em Cầm Thị Thương và Tòng Văn Quang (SN 2002, trú tại bản Nhùng Dưới, xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn). Khi mới nhận lớp, thấy đứa học trò nhỏ gầy gò, ốm yếu, lại luôn có suy nghĩ muốn nghỉ học, cô đã vượt hơn 60km đến nhà của hai em để tìm hiểu vấn đề.

"Đến nơi thì được biết Quang bị bố mẹ bỏ rơi, được gia đình của Thương nhận nuôi. Tuy nhiên, hoàn cảnh nhà Quang cũng khó khăn nên phải gửi một em sang nhà người chú ruột" - cô Phượng tâm sự.

 
Cô giáo Phượng cùng hai anh em Cầm Thị Thương và Tòng Văn Quang trong ngày các em tốt nghiệp.

Vấn đề đã được làm rõ, cả cô giáo và tập thể lớp bàn nhau tìm phương án hỗ trợ các bạn. Cô đã kêu gọi sự giúp đỡ của cả lớp và nhờ đến những hỗ trợ từ nhà trường. Sau khi nhận được những động viên về cả vật chất và tinh thần từ thầy cô cùng các bạn, hai anh em Quang và Thương đã yên tâm tiếp tục học tập.

Thông tin từ cô Phượng cho biết, hiện em Tòng Văn Quang đang theo học năm 3 tại trường Đại học Tây Bắc, còn Thương ở nhà giúp bố mẹ phát triển kinh tế. 

Nhận xét về nữ đồng nghiệp, thầy giáo Đặng Văn Hiệu - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Trong vấn đề chuyên môn, cô Phượng luôn có tinh thần trách nhiệm, chủ động, say mê, toàn tâm toàn ý với nghề".

 
Trường PTDT nội trú THCS & THPT Mai Sơn (TT.Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La - nơi cô giáo Phạm Thị Hồng Phượng đang công tác.

Theo thầy Hiệu, với đặc thù của trường dân tộc nội trú, thầy cô như người cha, mẹ thứ hai, chăm lo cho các em từ miếng ăn, giấc ngủ, chiếc chăn ấm đến những sinh hoạt hằng ngày, cô Phượng đều rất quan tâm, để các em yên tâm học tập.

"Ngoài các giờ dạy chính khoá trên lớp, cô Phượng còn dạy phụ đạo cho các em học yếu để theo kịp các bạn, đồng thời dạy bồi dưỡng cho các em có học lực khá, giỏi và thành lập được đội tuyển học sinh giỏi cấp trường, thường xuyên đạt giải cao trong các kì thi do tỉnh, huyện tổ chức" - vị hiệu trưởng nói thêm.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, năm học 2019-2020, cô đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt nam.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Chuyện về cô giáo nặng lòng với học sinh miền biên viễn

khánh Linh |

Sinh ra và lớn lên ở huyện nghèo Mường Tè, tỉnh Lai Châu nên cô giáo Bùi Thị Quế thấm hiểu những khó khăn, vất vả của bà con vùng cao. Với tình yêu và lòng nhiệt huyết, hơn 20 năm nay, cô giáo Quế đã gieo chữ, gieo yêu thương cho trẻ em nghèo miền biên viễn.

Chuyện về cô giáo có tấm lòng vàng ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Nhiều năm qua, bằng nhiều nguồn khác nhau, cô giáo Hoa đã hỗ trợ hàng nghìn học sinh nghèo vùng cao có sách vở, đồ dùng học tập và được mổ tim miễn phí.

“Cô giáo mẹ” ở vùng cao Lào Cai

Trần Trọng |

7 năm qua, người phụ nữ với dáng vẻ gầy gò ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đã dang tay nhận nuôi nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện học tập và được các em gọi với cái tên trìu mến là “cô giáo mẹ”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chuyện về cô giáo nặng lòng với học sinh miền biên viễn

khánh Linh |

Sinh ra và lớn lên ở huyện nghèo Mường Tè, tỉnh Lai Châu nên cô giáo Bùi Thị Quế thấm hiểu những khó khăn, vất vả của bà con vùng cao. Với tình yêu và lòng nhiệt huyết, hơn 20 năm nay, cô giáo Quế đã gieo chữ, gieo yêu thương cho trẻ em nghèo miền biên viễn.

Chuyện về cô giáo có tấm lòng vàng ở vùng cao Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Nhiều năm qua, bằng nhiều nguồn khác nhau, cô giáo Hoa đã hỗ trợ hàng nghìn học sinh nghèo vùng cao có sách vở, đồ dùng học tập và được mổ tim miễn phí.

“Cô giáo mẹ” ở vùng cao Lào Cai

Trần Trọng |

7 năm qua, người phụ nữ với dáng vẻ gầy gò ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đã dang tay nhận nuôi nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện học tập và được các em gọi với cái tên trìu mến là “cô giáo mẹ”.