Chân dung cô giáo bộ môn Giáo dục công dân được học sinh lập hẳn fanpage

ANH ĐỨC |

Nhờ phương pháp dạy sinh động, cô Nguyễn Thị Thúy giáo viên Trường THTP Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) được học sinh thần tượng.

Chỉ là môn học phụ nhưng học sinh trong trường đều trông chờ đến tiết học Giáo dục công dân (GDCD). Không chỉ có vậy, các em còn lập hẳn một fanpage với gần 4.000 lượt yêu thích dành riêng cho cô Thúy.

Từng “ghét” bộ môn GDCD

Qua lời giới thiệu của một người bạn, tôi tìm về Trường THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để gặp cô Thúy. Trong cuộc trò chuyện cô cho biết mình là học sinh chuyên Văn của Trường THPT Lam Sơn (Thanh Hóa).

“Thời đi học tôi ‘ghét’ môn GDCD, vì nó khô khan. Các giáo viên giảng dạy bộ môn này thời đó cũng đã nhiều tuổi, phương pháp truyền đạt theo một lối mòn tư duy cũ”, cô Thúy nói.

Như một sự sắp đặt từ trước, cô thi vào Đại học sư phạm Vinh với chuyên ngành sư phạm Văn, nhưng lại được phân về khoa Giáo dục chính trị, một lần nữa khiến cô thất vọng. Tuy nhiên, khi bước vào học, bộ môn Triết học đã lôi cuốn cô.

Cô Thúy cho hay: “Môn Triết từng là nỗi ám ảnh của hầu hết sinh viên đại học, nhưng không hiểu sao tôi lại rất có hứng thú với bộ môn này”.

Chân dung cô giáo Nguyễn Thị Thúy
Chân dung cô giáo Nguyễn Thị Thúy.

“Với những kiến thức được học ở giảng đường, khi đi thực tập, tôi áp dụng được vào thực tế. Thấy học sinh hào hứng với phương pháp truyền đạt mới của mình, tôi đã quyết tâm ra trường sẽ giảng dạy bộ môn này”, cô Thúy cho biết thêm.

Học sinh lập fanpage để tri ân

Ở trường THPT Cẩm Bình, không học sinh nào không biết đến tên “cô Thúy Giáo dục Công dân”. Một số học sinh thường "cúp tiết" nhưng cứ giờ cô Thúy là luôn có mặt.

Bộ môn GDCD là một môn phụ, khô khan, nhiều lý thuyết. Để tránh lối tư duy cũ, cô Thúy đã vận dung, xây dựng câu chuyện mà học sinh chính là các nhận vật xử lý tình huống trong đó .

Fanpage được các bạn học sinh lập ra để nói về người giáo viên mà các bạn thần tượng
Fanpage được các bạn học sinh lập ra để nói về người giáo viên mà các bạn thần tượng.

Cô Thúy chia sẻ: “Bộ môn của cô có nhiều cơ hội để truyền đạt cho học sinh về kinh nghiệm sống, những ứng xử trong quan hệ xã hội để các em bước vào đời. Bây giờ học sinh thạo máy tính, Internet và phần lớn tham gia mạng xã hội Facebook. Vì vậy, tôi cũng tham gia Facebook để giám sát học sinh, có phương pháp giáo dục kịp thời”.

Cô Thúy cũng tham gia facebook để tương tác với các bạn học sinh
Cô Thúy cũng tham gia Facebook để tương tác với các bạn học sinh.

Hiện Fanpage này đã thu hút gần 4.000 lượt yêu thích trang và cũng gần chừng đó lượng người theo dõi - đây là những học sinh từng được cô Thúy truyền đạt kiến thức, lẽ sống qua bộ môn GDCD.

Một học sinh chia sẻ tình cảm của mình với cô Thúy
Một học sinh chia sẻ tình cảm của mình với cô Thúy.

Bản lĩnh sống mạnh mẽ vượt qua bệnh tật ốm đau

Ngoài các bài giảng thì điều khiến học sinh khâm phục và yêu quý hơn ở cô Thúy chính là nghị lực vươn lên trong cuộc sống của cô. “Bản lĩnh sống mạnh mẽ vượt qua bệnh tật ốm đau, nụ cười lạc quan yêu đời, tấm lòng yêu thương chan chứa, cảm hóa những 'học trò cá biệt'... của cô, là tấm gương sáng để lớp lớp học trò Cẩm Bình noi theo”, một học sinh cũ đã viết về cô Thúy trên Facebook.

Gần 20 năm trong nghề thì có đến 20 năm cô phải chống chọi với hội chứng thận hư. Vừa chống chọi với bệnh tật, cô vừa hăng say tham gia các công tác của trường và giành được nhiều thành tích cao.

Năm 1998-1999, cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, từng có 5 năm liên tục có sáng kiến kinh nghiệm đạt bậc 4/4 cấp sở; điển hình tiên tiến Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện.

Một số thành tích mà cô Thúy được các cơ quan ban ngành trao tặng
Một số thành tích mà cô Thúy được các cơ quan ban ngành trao tặng
Một số thành tích mà cô Thúy được các cơ quan ban ngành trao tặng.

Nhận xét về cô Thúy, thầy Nguyễn Văn Quang – Hiệu trưởng Trường THPT Cẩm Bình cho biết: “Dù mang bệnh trong người nhưng cô Thúy luôn lạc quan, yêu đời, là người truyền lửa cho giáo viên và học sinh trong trường. Dù là dạy học hay các nhiệm vụ kiêm nhiệm, cô đều hoàn thành xuất sắc”.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo bật khóc khi được phụ huynh tặng ôtô để có xe đi làm

Bích Hà (Theo Daily Mail) |

Thương và xúc động trước hoàn cảnh của giáo viên, khi hằng ngày phải đi dạy học bằng xe buýt, một phụ huynh ở Mỹ đã đưa ra quyết định mua tặng cô giáo chiếc ôtô.

Cô giáo Hà Nội giành được 100 triệu đồng nhờ sáng kiến giúp trẻ mắc hội chứng down học đọc

Đặng Chung |

Sau những giờ lên lớp, cô Dương Thu Hà (giáo viên Sinh học, Trường THPT Lê Lợi, Hà Nội) lại cùng học sinh của mình miệt mài nghiên cứu, bắt tay vào thực hiện một thiết bị đặc biệt để giúp trẻ mắc hội chứng down nhanh biết đọc và hứng thú hơn trong quá trình học tập. 

Xúc động hơn 1000 bức tranh đặc biệt minh họa bài giảng của cô giáo già

Trường Hùng |

Quá yêu nghệ thuật, Nhà giáo ưu tú Vũ Như Quân (xã Đông Mỹ, Đông Hưng, Thái Bình) đã bán vải, bán gạo để mua giấy, màu và bút vẽ. Trải qua hơn 50 năm miệt mài sáng tác, bên cạnh công việc quản lý một trường học, cô Quân đã để lại 1221 bức tranh minh họa cho bài giảng, bài tập đọc trên lớp dành cho học sinh các cấp. Trong số đó, có hơn 100 bức tranh Kiều.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cô giáo bật khóc khi được phụ huynh tặng ôtô để có xe đi làm

Bích Hà (Theo Daily Mail) |

Thương và xúc động trước hoàn cảnh của giáo viên, khi hằng ngày phải đi dạy học bằng xe buýt, một phụ huynh ở Mỹ đã đưa ra quyết định mua tặng cô giáo chiếc ôtô.

Cô giáo Hà Nội giành được 100 triệu đồng nhờ sáng kiến giúp trẻ mắc hội chứng down học đọc

Đặng Chung |

Sau những giờ lên lớp, cô Dương Thu Hà (giáo viên Sinh học, Trường THPT Lê Lợi, Hà Nội) lại cùng học sinh của mình miệt mài nghiên cứu, bắt tay vào thực hiện một thiết bị đặc biệt để giúp trẻ mắc hội chứng down nhanh biết đọc và hứng thú hơn trong quá trình học tập. 

Xúc động hơn 1000 bức tranh đặc biệt minh họa bài giảng của cô giáo già

Trường Hùng |

Quá yêu nghệ thuật, Nhà giáo ưu tú Vũ Như Quân (xã Đông Mỹ, Đông Hưng, Thái Bình) đã bán vải, bán gạo để mua giấy, màu và bút vẽ. Trải qua hơn 50 năm miệt mài sáng tác, bên cạnh công việc quản lý một trường học, cô Quân đã để lại 1221 bức tranh minh họa cho bài giảng, bài tập đọc trên lớp dành cho học sinh các cấp. Trong số đó, có hơn 100 bức tranh Kiều.