Ngày 2.3, tiếng chuông trường đồng loạt reo lại sau gần một tháng tạm vắng vì nghỉ Tết và học trực tuyến do COVID-19. Tại các cổng trường như Tiểu học Dịch Vọng B, THCS Dịch Vọng B, Tiểu học Xuân Phương... tập trung rất đông phụ huynh đưa con đến lớp dù tận 1 tiếng nữa mới đến giờ học.
Chị Đào Thị Mận (Trường Định, Hoàng Mai) vẫy tay tiễn con vào lớp. Chị nói đùa với chúng tôi nay chính thức là ngày "toàn quốc giải phóng phụ huynh". Sau gần một tháng ở nhà trông nom và chật vật kèm con học trực tuyến, bây giờ chị sẽ không phải bận tâm về điều đó nữa.
"Nhà tôi có một cháu lớp 1 phải gửi bà trông nom ban ngày. Tối vừa tan làm về nhà, tôi tất bật nấu nướng, rồi ăn cơm vội để đúng giờ con học trực tuyến. Nhưng từ hôm nay là không phải vất vả nữa rồi, cả nhà ai cũng mừng".
Giống với chị Mận, chị Phạm Thị Tâm (Dịch Vọng, Cầu Giấy) cũng yên tâm đưa con đến trường. Chị cho biết, từ hôm nay có thể tập trung vào công việc mà không phải sốt sắng tìm cách trông con.
"Hôm nay con tôi dậy từ 6 giờ sáng đòi chuẩn bị đi học. Thấy vậy tôi cũng phấn khởi vì con muốn đến trường lớp sau thời gian nghỉ rất dài".
Chị Tâm cũng cẩn thận nhắc nhở con về phòng chống dịch và chuẩn bị cho con nước rửa tay, khẩu trang luôn đem theo người. "Nhà trường cũng rất chu đáo, luôn cập nhật thông tin với toàn thể phụ huynh và công tác phòng dịch hôm nay cũng rất kỹ càng".
Hoà chung không khí háo hức trở lại trường, Ban giám hiệu và các thầy cô cũng vô cùng hào hứng chào đón các con.
Cô giáo Lê Thùy Linh (giáo viên chủ nhiệm lớp 1A4, Trường Tiểu học Dịch Vọng B) cho biết: “Khi đến trường tôi rất bồi hồi và háo hức, y như các em học sinh lớp 1 vậy. Trong lòng tôi cảm thấy rất vui và muốn gửi lời cảm ơn tới các bác sĩ đã dốc sức dập dịch nhanh để cô trò chúng tôi có thể gặp nhau nhanh hơn”, cô Thùy Linh chia sẻ.
Cô Linh còn chuẩn bị thêm nhiều trò chơi để lấy lại tinh thần cho học sinh. Bên cạnh đó, bao lì xì đỏ cũng không thể thiếu cùng những lời chúc học trò chăm ngoan, học giỏi.
Dù toàn phụ huynh đang phấn khởi chào đón các con trở lại trường nhưng cũng không lơ là cảnh giác, luôn tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế, bởi cuộc chiến với dịch COVID-19 còn rất trường kỳ.