Mắc bệnh xương thủy tinh từ nhỏ nên mọi việc đi lại và hoạt động của Đạt đều phụ thuộc vào người thân. Do bà ngày càng tuổi cao, sức yếu còn Đạt thì lại một lớn hơn, và không thể đi lại được như lúc nhỏ nên bà không thể đưa em tới trường.
Cũng từ đây, Quang đã cõng bạn suốt 8 năm ròng đến lớp.
Vũ Minh Quang chia sẻ: “Ngày xưa, có lúc em tự hỏi tại sao mình lại giúp đỡ bạn. Và rồi, em nhận ra rằng đó chính là sức mạnh của tình bạn. Bản thân Đạt mắc bệnh đã thiệt thòi rất nhiều rồi”.
Những ngày đầu tiên, việc đưa Đạt đến trường khá khó khăn. Quang phải chở bạn bằng xe đạp trên quãng đường tầm 1 km. Lớp học nằm ở trên tầng 3 nhưng Quang vẫn kiên trì cõng bạn đi qua từng bậc cầu thang.
“Nhiều khi đi đường gặp ổ gà, hai đứa ngã chổng chơ. Em rất lo vì sức khỏe của bạn vốn không tốt. Mỗi lần ngã là Đạt thường rất đau, thậm chí có hôm còn đau mấy ngày liền mới khỏi. Càng thương bạn, em càng cố gắng chắc tay lái. Từ khi có xe lăn, quãng đường đi học đỡ vất vả hơn, đặc biệt là không còn bị ngã nữa”, Quang xúc động chia sẻ.
Nhớ nhất là những lúc mưa gió mà hai đứa cùng không mang áo mưa thì cùng ướt hết. Có những ngày đến trường, quần áo của Quang bị lấm lem bùn đất hay đỡ ướt hơn bạn, Quang đều cởi ra để đưa bạn mình mặc cho đỡ lạnh. Tình bạn bình dị, ấm áp giữa hai cậu học trò khiến những người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ.

Xúc động trong buổi Lễ tuyên dương, em Lê Ngọc Quốc Đạt chia sẻ: “Khi được gọi tên trong buổi lễ tuyên dương cùng với bạn Quang em rất bất ngờ và xúc động. Chúng em gắn bó với nhau hơn 10 năm qua. Quang chính là một phần cuộc sống của em, em có được ngày hôm nay là một phần nhờ Quang. Nếu không có bạn ấy, chắc em sẽ không được đến trường và chỉ ngồi trong một góc nhà và cũng không biết thế giới ngoài này tươi đẹp ra sao”.
Là người chứng kiến “hành trình” tình bạn của 2 bạn nhỏ, bà Đỗ Thị Dung (bà ngoại của Đạt) xúc động chia sẻ: Cháu Quang thực sự là một người có tấm lòng rất tốt, gắn bó, chia sẻ khó khăn với bà cháu tôi từ lúc mới chỉ học tiểu học. Tôi vốn chỉ nghĩ những tình bạn đẹp như vậy sẽ hiếm có trên cuộc đời này. Nhưng thật không ngờ nó lại đến với chính những đứa cháu đáng yêu này. Đây là một tình bạn quá đẹp, hiếm có. Một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, không có từ nào để có thể nói hết.