Cả trăm phụ huynh tiếp tục kéo đến trường vì bức xúc suất ăn của trẻ

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Hàng trăm phụ huynh Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (Quận 9, TPHCM) tiếp tục kéo đến trường trong đêm và suốt buổi sáng vì cho rằng nhà trường mập mờ trong nguồn gốc của thực phẩm nhập vào trường nấu các suất ăn bán trú cho trẻ.

Từ tối 2.11 và trong suốt buổi sáng 3.11, khoảng 100 phụ huynh kéo lên trường trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (Quận 9, TPHCM) tập trung ở cổng trường, yêu cầu được vào trong để giám sát hoạt động bên trong bếp ăn.

Anh Tuấn Anh, phụ huynh có con học lớp 2 tại trường bức xúc cho hay: "Trong đêm qua, phụ huynh yêu cầu vào giám sát hoạt động bếp ăn trong trường vì thấy bếp ăn và căng tin vẫn sáng nhưng cô hiệu trưởng ở trong trường hơn 2 giờ đồng hồ, đóng cổng. Tôi nghi vấn rằng có gì khuất tất ở đây".

Thực phẩm phụ huynh kiểm tra không đảm bảo chất lượng trong sáng 2.11. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Tụ tập trước cổng, nhiều phụ huynh cho rằng họ không còn tin tưởng vào Ban giám hiệu nhà trường.

"Chúng tôi mong muốn Phòng, Sở GDĐT trực tiếp làm việc với phụ huynh. Tôi lo lắng con ăn uống không đảm bảo an toàn" - một nữ phụ huynh bức xúc.

Trả lời về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Thị Bưởi cho hay, sự việc đêm 2.11 là sự hiểu lầm.

Tối qua, có một chiếc xe tải vào nhập hàng, đổi gia vị theo yêu cầu trước đó của phụ huynh. Việc này có biên bản nhập hàng đầy đủ. Do đó, lúc này trường có mở đèn nhưng căngtin, bếp ăn sáng đèn là không đúng.

Sau sự việc, bà Hương gửi thư xin lỗi đến toàn thể phụ huynh trong đêm 2.11 sau sự cố xảy ra vì chưa làm tròn trách nhiệm với những yêu cầu phụ huynh tin tưởng và giao phó. Lời nhận trách nhiệm của người đứng đầu được đăng tải lên sổ liên lạc điện tử của từng học sinh.

Lãnh đạo phòng GDĐT Quận 9 và Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi trả lời báo chí sáng 3.11. Ảnh: Anh Nhàn

Cuối tuần này, nhà trường và phụ huynh sẽ tiếp tục đối thoại để thống nhất việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh.

Như Lao Động đã đưa tin, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi bức xúc khi đóng 30.000 đồng mỗi ngày để trẻ được ăn trưa và ăn xế nhưng hình ảnh được ghi nhận cho thấy, bữa trưa được cho là ít, không xứng với giá tiền mà phụ huynh bỏ ra.

Trong lúc đi tiếp phẩm sáng 2.11, phụ huynh còn phát hiện cà rốt bị thối, dập, rau bị úa được cung cấp cho bếp ăn của trường.

Theo kết luận của đoàn kiểm tra Ban quản lí An toàn Thực phẩm TPHCM làm việc trong ngày 2.1, khẩu phần ăn của các em học sinh và chứng từ hóa đơn nguyên vật liệu hàng hóa nhập vào trường phù hợp, thời điểm các em ăn đúng với thực đơn của trường đã duyệt và ghi chép sổ 3 bước và lưu mẫu có thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh tiếp tục không tin tưởng vào kết luận từ đoàn kiểm tra Ban quản lí An toàn Thực phẩm TPHCM. Họ cho rằng thực phẩm đưa vào trường không đảm bảo nguồn gốc.

Được biết, tiền cho bữa trưa và xế là 30.000 đồng/ngày/học sinh. Ngoài ra, phụ huynh còn trả tiền phục vụ bán trú 200.000 đồng/tháng/học sinh, phí phục vụ vệ sinh bán trú là 30.000 đồng/tháng/học sinh. Có khoảng hơn 1.000 học sinh đang ăn bán trú hằng ngày tại trường.

Anh Nhàn - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi: Không có chuyện học sinh ngộ độc

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Liên quan đến vụ việc gần 50 phụ huynh tới gặp Ban giám hiệu Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (quận 9, TPHCM) phản ánh học sinh sau ăn ở trường xuất hiện tình trạng nôn ói, đau bụng, bữa ăn ít, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu Hương, hiệu trưởng nhà trường để làm rõ về vấn đề này.

Phụ huynh kéo đến trường đòi làm rõ nguồn gốc suất ăn: Nhà trường nói gì?

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Gần 50 phụ huynh đến trường gặp Ban giám hiệu đề nghị làm rõ nguồn gốc suất ăn bán trú mà con mình đang ăn.

Nghệ An: Cô giáo mầm non gãy tay vẫn lội nước dọn trường đón học sinh

Quách Du - Quang Đại |

Dù bị gãy một tay nhưng cô Trần Thị Mậu - giáo viên trường Mầm non xã Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An vẫn lội nước, dọn dep trường đón học sinh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi: Không có chuyện học sinh ngộ độc

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Liên quan đến vụ việc gần 50 phụ huynh tới gặp Ban giám hiệu Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi (quận 9, TPHCM) phản ánh học sinh sau ăn ở trường xuất hiện tình trạng nôn ói, đau bụng, bữa ăn ít, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu Hương, hiệu trưởng nhà trường để làm rõ về vấn đề này.

Phụ huynh kéo đến trường đòi làm rõ nguồn gốc suất ăn: Nhà trường nói gì?

Anh Nhàn - Chân Phúc |

Gần 50 phụ huynh đến trường gặp Ban giám hiệu đề nghị làm rõ nguồn gốc suất ăn bán trú mà con mình đang ăn.

Nghệ An: Cô giáo mầm non gãy tay vẫn lội nước dọn trường đón học sinh

Quách Du - Quang Đại |

Dù bị gãy một tay nhưng cô Trần Thị Mậu - giáo viên trường Mầm non xã Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An vẫn lội nước, dọn dep trường đón học sinh.