Bức thư xúc động của phụ huynh gửi tới 2 thầy giáo dũng cảm

Bích Hà |

Con của mình được hai thầy giáo dũng cảm cứu khỏi “lưỡi hái tử thần”, người mẹ đã viết một bức tâm thư bày tỏ lòng biết ơn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa nhận được lá thư chia sẻ của phụ huynh có nam sinh được các thầy giáo cứu sống tại khu vực thác 7 tầng, thuộc xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An vào ngày 22.9.

Trong thư gửi, phụ huynh giới thiệu tên là Ma Thị Bích Thu, đang công tác tại Trường Tiểu học Phù Lỗ A (huyện Sóc Sơn, TP .Hà Nội), là mẹ của em Phạm Việt Hùng (sinh viên năm 3, Trường Đại học Y Hà Nội).

 
Bức tâm thư của người mẹ gửi đến thầy giáo đã cứu con mình.

Bà Ma Thị Bích Thu trình bày lại sự việc: Vào ngày 22.9, con trai bà cùng một nhóm sinh viên về thăm quê bạn và đến tham quan tại thác 7 tầng (huyện Quế Phong, Nghệ An). Khi đang chụp ảnh, bỗng nghe bạn cùng đoàn kêu cứu, cháu Hùng cùng nhóm bạn nhảy xuống nước cứu bạn, không may bị ngã xuống vùng thác sâu.

Nghe nhóm các bạn trẻ kêu cứu, bất chấp nguy hiểm, thầy Đồng Văn Nhân đã lao mình xuống dòng nước tìm vị trí và cứu được cháu Hùng đưa lên bờ.

Thật may mắn cho gia đình, cháu đã được cứu kịp thời. Với nỗ lực của thầy Đồng Văn Nhân và Nguyễn Duy Trình có nghiệp vụ sơ cứu nạn nhân đuối nước đúng đắn, khoa học giúp cháu thoát khỏi lưỡi hái tử thần, thở được lại và chuyển lên xe cấp cứu đến bệnh viện”- bà Thu viết trong thư.

Người mẹ cũng tỏ lòng biết ơn tới hai thầy giáo, gọi các thầy là người đã sinh ra con mình lần thứ hai.

“Hôm nay, sau khi cháu ra viện, gia đình tôi đã rất hạnh phúc vì biết tên của 2 thầy giáo đã cứu con trong tình huống nguy hiểm đó. Tôi viết bức thư này, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy: Đồng Văn Nhân, thầy Nguyễn Duy Trình. Cảm ơn các thầy giáo: Người thầy đã sinh ra con tôi lần thứ hai!”- bức thư của bà Thu bày tỏ.

Trước đó, vào trưa ngày 22.9, thầy giáo Đồng Văn Nhân (40 tuổi, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Phan Thúc Trực) và thầy Nguyễn Duy Trình (Giáo viên Trường Tiểu học Hùng Thành) cùng nhóm bạn đến tham quan thác 7 tầng (thuộc xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, Nghệ An).

Trong lúc đang chuẩn bị xuống suối tắm thì thầy Nhân và thầy Trình nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phía bên trên. Ngay lập tức, cả hai thầy chạy lại thì chỉ thấy hai cánh tay chới với dưới khu vực nước sâu, hai người không kịp suy nghĩ đã nhanh chóng nhảy xuống cứu vớt.

Một lúc sau, các thầy đã đưa được nạn nhân lên bờ, tiến hành sơ cứu ban đầu đến khi nam sinh này thở lại; sau đó được nhóm bạn đi cùng nhanh chóng đưa đến bệnh viện được cấp cứu nên may mắn bảo toàn được tính mạng.

Trước hành động dũng cảm của hai thầy, ngày 1.10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã quyết định tặng giấy khen cho 2 thầy giáo, đồng thời làm tờ trình gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tặng bằng khen cho thầy Nguyễn Duy Trình và Đồng Văn Nhân.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội tiếp tục kêu cứu vì bị mất việc

Đặng Chung |

Bị chấm dứt hợp đồng để chờ kỳ thi tuyển dụng viên chức, giáo viên ở bậc mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì và một số  quận, huyện khác của Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu đến Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng.

Vụ gian lận điểm thi: Lý do khiến vợ ông Triệu Tài Vinh bị kiểm điểm

Đặng Chung |

Vợ ông Triệu Tài Vinh bị kiểm điểm vì "để em chồng tác động nâng điểm thi cho con".

Trường gửi thẳng tin báo điểm về phụ huynh, sinh viên muốn "tụt huyết áp"

Tâm An |

Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (Hutech) gửi tin nhắn báo điểm học tập của sinh viên đến phụ huynh làm nhiều sinh viên "đứng ngồi không yên".

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Giáo viên hợp đồng ở Hà Nội tiếp tục kêu cứu vì bị mất việc

Đặng Chung |

Bị chấm dứt hợp đồng để chờ kỳ thi tuyển dụng viên chức, giáo viên ở bậc mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì và một số  quận, huyện khác của Hà Nội đã gửi đơn kêu cứu đến Bộ Nội vụ và các cơ quan chức năng.

Vụ gian lận điểm thi: Lý do khiến vợ ông Triệu Tài Vinh bị kiểm điểm

Đặng Chung |

Vợ ông Triệu Tài Vinh bị kiểm điểm vì "để em chồng tác động nâng điểm thi cho con".

Trường gửi thẳng tin báo điểm về phụ huynh, sinh viên muốn "tụt huyết áp"

Tâm An |

Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh (Hutech) gửi tin nhắn báo điểm học tập của sinh viên đến phụ huynh làm nhiều sinh viên "đứng ngồi không yên".