Bốc thăm phải vé không "trúng tuyển": Rớm nước mắt lo con "thất học"

Hoàng Hằng |

Nhiều phụ huynh trăn trở, buồn bã ra về vì không may mắn trong màn bốc thăm để giành suất cho con vào học tại Trường mầm non Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Trăn trở phương án để con khỏi "thất học"

Hôm nay (28.8), các phụ huynh tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) tiếp tục đi bốc thăm để giành suất vào trường mầm non công lập cho con.

Trong buổi sáng, nhà trường tiến hành bốc thăm cho những phụ huynh có con ở lứa 4 tuổi (sinh năm 2018) đăng ký xin học tại cơ sở Tứ Kỳ, buổi chiều cho trẻ đăng ký xin học tại cơ sở Linh Đàm.

Đứng ở cổng UBND phường Hoàng Liệt đợi đến giờ vào bốc thăm, anh Nguyễn Minh Quân (trú tại tổ 7A, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai) không khỏi bồn chồn, lo lắng. 

"Nghe tin phải bốc thăm, vợ chồng tôi đứng ngồi không yên. Lỡ không trúng thì chẳng biết cho con đi học ở đâu. Vợ chồng tôi còn trẻ, kinh tế đang khó khăn nên không thể gửi con đến trường tư thục được" - anh Quân cho biết. 

Phụ huynh phải bốc thăm “may rủi” đề giành cho con suất vào Trường mầm non Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Phụ huynh phải bốc thăm “may rủi” đề giành suất vào Trường mầm non Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội cho con.

Chán nản trở về sau khi bốc phải tấm phiếu ghi chữ “Rất tiếc bé không trúng tuyển vào trường”, anh Quân dự tính phương án gửi con về học ở quê và nhờ ông bà chăm sóc hộ.

Cùng chung cảnh thiếu may mắn như anh Quân, chị Bùi Thị Thuý Hằng (36 tuổi, sống tại tổ 19 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai) buồn bã, rơm rớm nước mắt ra về vì nỗi lo con sắp "thất học".

"Tôi sẽ thử nộp hồ sơ cho con học tại các trường công lập thuộc phường khác. Dù xa nhà thì cũng phải chấp nhận vất vả đưa đón con. Không được nữa thì đành tính đến phương án chắt chiu từng đồng để gửi con vào trường tư thục. Chỉ tính riêng học phí đã đắt gấp nhiều lần so với học trường công lập rồi" - chị Hằng buồn bã nói.

 
Bất kỳ phụ huynh nào cũng mong mình đủ may mắn bốc được lá phiếu trúng tuyển cho con.

Trái với suy nghĩ tiêu cực của nhiều người, chị Phạm Thị Thuỷ (trú tại chung cư HH1B Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai) lại cho rằng, phương án bốc thăm may rủi này là giải pháp cuối cùng và tốt nhất cho tất cả mọi người. 

"Phường Hoàng Liệt chỉ có duy nhất Trường mầm non Hoàng Liệt là trường công lập, gồm 3 cơ sở. Vài năm trở lại đây, cư dân từ các tỉnh thành đổ về định cư, mua nhà nhiều trong khi khu vực này đã đông dân sẵn nên mới xảy ra trường hợp như vậy. 

Đây là phương pháp cuối cùng mà nhà trường và UBND phường đưa ra. Thật tình mà nói, chẳng có trường nào mà không muốn nhận học sinh cả" - chị Thủy nói.

Nuối tiếc vì chưa giành được "vận may" cho con, chị Thủy khẳng định, năm sau chị lại đăng ký cho con học tại ngôi trường này.

Đề xuất xây thêm trường

Bà Trịnh Thị Thu Hương - Hiệu Trưởng Trường mầm non Hoàng Liệt bày tỏ sự chia sẻ với tâm trạng của các bậc phụ huynh lúc này. Bà nói rằng, nhà trường không hề mong muốn có buổi bốc thăm này.

Tuy nhiên, năm nay số lượng trẻ đăng ký vào trường tăng đột biến. Tổng chỉ tiêu cho 3 lứa tuổi toàn trường chỉ có 559, nhưng có đến 939 hồ sơ đăng ký.

"Nhà trường đã có 4 buổi họp phụ huynh để thống nhất phương án bốc thăm nhằm tuyển đủ số chỉ tiêu theo quy định, đây là cách duy nhất ở thời điểm hiện tại để đảm bảo công bằng cho mọi thí sinh.

Dù rất muốn nhận toàn bộ các cháu vào trường, nhưng hiện tại cơ sở vật chất nhà trường không thể đáp ứng. Nhà trường đã đề xuất các cấp chính quyền xây dựng thêm trường mới. Sắp tới sẽ có 3 dự án khởi công xây dựng để đáp ứng nhu cầu của học sinh trên địa bàn phường” - bà Hương cho biết.

Hoàng Hằng
TIN LIÊN QUAN

Bốc thăm vào mầm non: Một sự công bằng chẳng công bằng, chẳng giống ai

Đào Tuấn |

Dân số Thủ đô đang tăng cỡ “một huyện người” mỗi năm. Và hôm qua, trong một sự kiện chưa từng có tiền lệ, các phụ huynh ở Hoàng Liệt đã phải "bốc thăm" để giành suất cho con vào trường mầm non công lập.

Hy hữu màn bốc thăm "may rủi" để xin cho con vào trường mầm non

Nhóm PV |

Hồi hộp, trông chờ vào bốc thăm "may rủi" để con có cơ hội được vào học tại trường mầm non hệ công lập - đây là chuyện hy hữu tại thủ đô Hà Nội.

Bốc thăm vào trường mầm non công lập: Đầu đời đã phải chịu cảnh "may rủi"

ANH THƯ |

Hà Nội - Phụ huynh phải trải qua 2 vòng bốc thăm đầy may rủi để giành suất cho con vào trường mầm non công lập tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai).

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương. 

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bốc thăm vào mầm non: Một sự công bằng chẳng công bằng, chẳng giống ai

Đào Tuấn |

Dân số Thủ đô đang tăng cỡ “một huyện người” mỗi năm. Và hôm qua, trong một sự kiện chưa từng có tiền lệ, các phụ huynh ở Hoàng Liệt đã phải "bốc thăm" để giành suất cho con vào trường mầm non công lập.

Hy hữu màn bốc thăm "may rủi" để xin cho con vào trường mầm non

Nhóm PV |

Hồi hộp, trông chờ vào bốc thăm "may rủi" để con có cơ hội được vào học tại trường mầm non hệ công lập - đây là chuyện hy hữu tại thủ đô Hà Nội.

Bốc thăm vào trường mầm non công lập: Đầu đời đã phải chịu cảnh "may rủi"

ANH THƯ |

Hà Nội - Phụ huynh phải trải qua 2 vòng bốc thăm đầy may rủi để giành suất cho con vào trường mầm non công lập tại phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai).