Bé trai 10 tuổi bị bố và mẹ kế bạo hành từng là học sinh giỏi

Bích Hà |

Lãnh đạo Trường Tiểu học Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, cậu bé trong vụ việc bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành dã man từng có 2 năm theo học tại trường.

Vụ việc T.G.K (10 tuổi, ở Hà Nội) bị bố đẻ, mẹ kế bạo hành dã man trong hai năm đang gây xôn xao dư luận. Hai năm qua, K không được đến trường.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng trường Tiểu học Ngọc Hà (quận Ba Đình – Hà Nội), sau khi vụ việc cậu bé 10 tuổi bị bố bạo hành tại Hà Nội, các thầy cô trong trường vô cùng đau xót vì nhận ra K là học sinh cũ của trường.

Theo đó, K theo học năm lớp 1 và lớp 2 (năm học 2014 – 2015 và 2015 - 2016). Trong thời gian đó, K không hề vi phạm kỷ luật gì, học giỏi và ngoan ngoãn.

Đến ngày khai giảng năm học mới 2016 – 2017 (khi K lên lớp 3), K vắng mặt không có lý do. Ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm đã liên hệ với gia đình để tìm hiểu nguyên nhân và được bố cháu là Trần Hoài Nam thông báo là sẽ xin chuyển trường cho cháu.

Sau đó ông Nam có gửi đơn xin chuyển trường qua mail, ủy quyền cho bà nội và bà ngoại của cháu đến làm việc với nhà trường về nguyện vọng chuyển trường cho con.

Sau khi xem xét nguyện vọng của gia đình, nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi và hướng dẫn gia đình các thủ tục chuyển trường cho học sinh. Có điều, sau thời gian dài, gia đình vẫn không đến rút hồ sơ. Khi trường liên hệ lại thì ông Nam nói xin cho con học ở trường dân lập, trường mới không yêu cầu hồ sơ, học bạ nữa.

Vì thế hơn 1 năm qua, hồ sơ của K vẫn được Trường Tiểu học Ngọc Hà lưu giữ, hiện được chuyển cho Công an phường Nghĩa Đô để phục vụ công tác điều tra.

Nhà trường bày tỏ mong muốn, nếu T.G.K và gia đình có nguyện vọng được tiếp tục học tại Trường Tiểu học Ngọc Hà, Ban giám hiệu và các thầy cô trong trường sẵn sàng nhận và sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ, giúp đỡ K.

Trước đó, trong bản tường trình tại cơ quan điều tra, người mẹ kế của bé K  thừa nhận việc bạo hành con riêng của chồng và nêu lý do K không đi học là vì cháu không muốn chứ không phải bố đẻ không cho.

Người mẹ kế cũng khai mình và chồng đánh K để cháu hiểu mình bị phạt vì mắc lỗi và lần sau không phạm lỗi nữa.

Về sự việc này, TS Vũ Thu Hương - một chuyên gia tâm lý giáo dục Tiểu học - cho rằng, không có lý do gì để biện hộ cho hành vi sai trái này. Việc dùng đòn roi để dạy trẻ là phản giáo dục.

Cũng theo TS Hương, trẻ bị bạo hành đến hoảng loạn sẽ để lại nhiều di chứng, những tổn thương nghiêm trọng, những ám ảnh kéo dài, thậm chí ảnh hưởng đến thần kinh. Các ông bố, bà mẹ có thể ly hôn vì nhiều lý do, nhưng trẻ con không có tội, nên đừng trút giận lên đầu chúng bằng những trận đòn roi.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Hoàn tất hồ sơ để khởi tố người cha bạo hành con

Cường Ngô |

Chiều 8.12, Công an Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đơn vị đang nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án đối với đối tượng Trần Hoài Nam (SN 1983, ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) theo Điều 151 Bộ Luật Hình sự.

Bố đẻ và mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi đối diện mức án nào?

Dung Hà |

Theo luật sư Vi Văn Diện, đoàn LS TP Hà Nội người bố đã đánh đập bé Trần Gia K trong 2 năm sẽ có thể đối diện 1 đến 3 năm tù và phạt tiền từ 1 triệu 500 ngàn đến 2 triệu đồng.

Đại tá Phạm Trường Dân nói về vụ bé trai bị bố đẻ, mẹ kế hành hạ

Xuân Hải |

Nói với PV Báo Lao Động về vụ cháu T.G.K (10 tuổi, ở Hà Nội) bị bố đẻ, mẹ kế bạo hành dã man trong hai năm khiến bé phải bỏ trốn về nhà ông bà nội đang xôn xao dư luận, Đại tá Phạm Trường Dân - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ĐBQH tỉnh Quảng Nam khóa 13 - cho rằng phải xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hoàn tất hồ sơ để khởi tố người cha bạo hành con

Cường Ngô |

Chiều 8.12, Công an Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đơn vị đang nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án đối với đối tượng Trần Hoài Nam (SN 1983, ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) theo Điều 151 Bộ Luật Hình sự.

Bố đẻ và mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi đối diện mức án nào?

Dung Hà |

Theo luật sư Vi Văn Diện, đoàn LS TP Hà Nội người bố đã đánh đập bé Trần Gia K trong 2 năm sẽ có thể đối diện 1 đến 3 năm tù và phạt tiền từ 1 triệu 500 ngàn đến 2 triệu đồng.

Đại tá Phạm Trường Dân nói về vụ bé trai bị bố đẻ, mẹ kế hành hạ

Xuân Hải |

Nói với PV Báo Lao Động về vụ cháu T.G.K (10 tuổi, ở Hà Nội) bị bố đẻ, mẹ kế bạo hành dã man trong hai năm khiến bé phải bỏ trốn về nhà ông bà nội đang xôn xao dư luận, Đại tá Phạm Trường Dân - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, ĐBQH tỉnh Quảng Nam khóa 13 - cho rằng phải xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.