Bất ngờ giáo viên được chế độ “ngày nghỉ phép yêu thương”

Bích Hà (Theo The South China Morning Post) |

Để giáo viên đỡ quá tải, giảm áp lực, một trường học đã áp dụng “ngày nghỉ phép yêu thương” để thầy cô có thời gian dành cho cuộc sống cá nhân.

Tờ The South China Morning Post đưa tin, Trường Trung học cơ sở thực nghiệm Dinglan (ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) vừa ra quy định cho phép giáo viên độc thân và chưa có con được nghỉ phép 2 buổi/tháng. Ngày nghỉ này có tên gọi là "nghỉ yêu thương".

Những giáo viên nằm trong diện nói trên sẽ được phép nộp đơn xin nghỉ 2 buổi trong tháng để dành thời gian cho cuộc sống cá nhân, nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần. Việc xét duyệt sẽ được nhà trường cân nhắc tuỳ trường hợp, miễn là không ảnh hưởng đến việc giảng dạy.

Trường trung học cơ sở thực nghiệm Dinglan - nơi vừa có chính sách cho giáo viên được nghỉ phép 2 buổi/tháng để ở bên gia đình, người chưa có gia đình thì đi hẹn hò. Ảnh: Handout
Trường trung học cơ sở thực nghiệm Dinglan - nơi vừa có chính sách cho giáo viên được nghỉ phép 2 buổi/tháng để ở bên gia đình, người chưa có gia đình thì đi hẹn hò. Ảnh: Handout

Ngoài ra, nhà trường cũng có chế độ “nghỉ phép gia đình”, “nghỉ phép hạnh phúc” cho các giáo viên đã kết hôn và có con. Giáo viên sẽ được quyền "nghỉ phép gia đình" hai lần một tháng nếu có ít nhất một con dưới 18 tuổi. Còn giáo viên nào có con trên 18 tuổi được sử dụng "nghỉ phép hạnh phúc" hai buổi/ tháng.

Nói về lý do đưa ra quy định này, ông Zhao - Hiệu trưởng của trường Dinglan - cho biết, hiện khoảng 40% giáo viên của trường chưa lập gia đình, nên chế độ "nghỉ phép yêu đương" chủ yếu dành cho nhóm này.

Còn với những giáo viên khác, bình thường thầy cô làm việc rất chăm chỉ, tuy nhiên cũng có nhiều áp lực. Để giáo viên giảm ấp lực, ông tăng ngày nghỉ để giáo viên nghỉ ngơi, thư giãn. Ông quan niệm, chỉ khi giáo viên hạnh phúc thì học sinh mới hạnh phúc.

“Tôi hy vọng giáo viên trong trường sẽ tận dụng hai buổi nghỉ trong tháng để thư giãn, tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm những vẻ đẹp của thế giới quanh mình và dành thời gian cho gia đình. Tôi tin học sinh chỉ có thể hạnh phúc khi giáo viên hạnh phúc", Hiệu trưởng Zhao chia sẻ.

Theo vị hiệu trưởng này, thầy cô giáo rất thích chế độ nghỉ phép này.

Chen Qing và chồng đều là giáo viên trong trường, do đó họ rất vui khi nhận được thông báo. "Tôi dạy khoa học và chồng tôi dạy toán. Chúng tôi đều bận rộn, nhưng cả hai đều không có lịch dạy vào chiều thứ 5. Với chính sách mới, chúng tôi có thể dành thời gian cho nhau”- Chen nói.

Ngay khi công bố, chính sách này đã được rất nhiều người ủng hộ. Nhiều người cho rằng chính sách này nên được áp dụng rộng rãi mới đúng.

“Những giáo viên độc thân luôn bị giao việc nhiều hơn vì ai cũng nghĩ rằng họ rảnh rỗi, cuối cùng cũng đến lúc họ được phép dành thời gian cho bản thân”- một người dùng mạng xã hội bình luận.

Một người khác thì hài hước: "Còn gì thú vị hơn khi một ngày bước vào lớp Mỹ thuật và nhìn thấy thầy giáo Toán đang đứng sẵn trên bục giảng: "Các em, hôm nay cô giáo Mỹ thuật và thầy dạy Thể dục bận đi hẹn hò rồi, vậy nên tôi sẽ dạy thay tiết này".

Bích Hà (Theo The South China Morning Post)
TIN LIÊN QUAN

"Giáo viên đang bị cô đơn, chịu quá nhiều áp lực"

Đặng Chung |

Thừa nhận đội ngũ giáo viên đang phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, thầy cô không thể vin vào áp lực để có những hành vi đi ngược lại thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

Chưa bao giờ áp lực với giáo viên lớn như hiện nay

HUYÊN NGUYỄN |

Áp lực từ nhà trường đến các mối quan hệ xã hội, lo lắng từ ổn định công việc, biên chế đến thu nhập đời sống… Chưa bao giờ áp lực giáo viên lớn, sự bất an trong giáo dục cao như hiện nay.

“Đừng liên tục dự giờ để tạo áp lực cho giáo viên nữa, họ đã khổ lắm rồi”

Đặng Chung |

Dự giờ không có kế hoạch, theo cảm tính, dùng tiêu chí dự giờ để đánh giá thi đua, xếp loại giáo viên… PGS-TS Hoàng Thị Tuyết (Đại học Mở TPHCM) cho rằng điều này chỉ gây thêm áp lực cho nhà giáo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Giáo viên đang bị cô đơn, chịu quá nhiều áp lực"

Đặng Chung |

Thừa nhận đội ngũ giáo viên đang phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, thầy cô không thể vin vào áp lực để có những hành vi đi ngược lại thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

Chưa bao giờ áp lực với giáo viên lớn như hiện nay

HUYÊN NGUYỄN |

Áp lực từ nhà trường đến các mối quan hệ xã hội, lo lắng từ ổn định công việc, biên chế đến thu nhập đời sống… Chưa bao giờ áp lực giáo viên lớn, sự bất an trong giáo dục cao như hiện nay.

“Đừng liên tục dự giờ để tạo áp lực cho giáo viên nữa, họ đã khổ lắm rồi”

Đặng Chung |

Dự giờ không có kế hoạch, theo cảm tính, dùng tiêu chí dự giờ để đánh giá thi đua, xếp loại giáo viên… PGS-TS Hoàng Thị Tuyết (Đại học Mở TPHCM) cho rằng điều này chỉ gây thêm áp lực cho nhà giáo.