Chị Hồng - con dâu NSND Trần Hạnh cho biết ông mất trong vòng tay các con cháu. Trước Tết, nhiều đạo diễn muốn mời ông đi đóng phim hài, người nghệ sĩ già vẫn háo hức, muốn tham gia nhưng vì sức khỏe yếu nên từ chối. Từ khi nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019, ông đóng thêm vài quảng cáo. Những năm qua, sức khỏe đi xuống, ông mắc bệnh tim mạch và một số bệnh của tuổi già.
Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, những năm tháng tuổi già, ông chọn cho mình cuộc sống giản dị, bình yên bên con cháu. Cả cuộc đời cống hiến, bước sang tuổi 90, nghệ sĩ Trần Hạnh được phong tặng danh hiệu cao quý NSND, dù từ lâu ông đã thực sự là một người nghệ sỹ nhân dân trong lòng hàng triệu công chúng Việt Nam.
Ở những năm tháng cuối đời, NSND Trần Hạnh vẫn nhận được vài lời mời đóng phim nhưng sức khỏe không đảm bảo. Thỉnh thoảng, những lúc cửa hàng vắng khách, con dâu vẫn đọc kịch bản cho ông nghe để khuây khỏa, bớt nhớ nghề.
"Tối ngày 3.3, sức khỏe cha tôi đã có dấu hiệu yếu dần. Ông ra đi giữa đêm rất thanh thản, nhẹ nhàng, không đau đớn và có con cháu ở bên. Gia đình tôi có nhờ người tụng kinh niệm Phật bên cạnh ông cho đến lúc ông ra đi. Ông không mấy khi bày tỏ nguyện vọng với con cháu và bằng lòng với cuộc sống". Thay mặt gia đình, chị Hồng chia sẻ tin buồn.