Anh Lâm Minh Sĩ Vũ, đại diện gia đình nhạc sĩ Lam Phương cho biết, tâm nguyện lớn nhất của nhạc sĩ gốc Kiên Giang là được trở về quê hương sau hơn nửa đời xa xứ. “Cậu luôn mong muốn gặp lại khán giả Việt Nam và điều quan trọng hơn cả là về thăm lại mộ mẹ, tức bà ngoại của tôi.
Cậu thương mẹ nhiều lắm, luôn mong muốn được đến thăm bà. Dù ở xa, cậu vẫn luôn dặn dò tôi thường xuyên về Rạch Giá chăm sóc mộ, nhang khói vào những dịp quan trọng… Tâm nguyện của cậu vẫn luôn như vậy, mong được thăm mộ mẹ, mong được gặp khán giả Việt Nam”.
Sĩ Vũ chia sẻ nhạc sĩ Lam Phương là người sống tình cảm, rất yêu thương gia đình, người thân. Bản thân anh cũng từng được cậu ruột hỗ trợ nuôi dưỡng lúc nhỏ và thường gọi thân mật cố nhạc sĩ bằng ba.
Hỗ trợ đưa tro cốt nhạc sĩ Lam Phương về Việt Nam, nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ: “Có lần tôi làm liveshow, tôi có sử dụng ca khúc “Cho em quên tuổi ngọc” của chú Lam Phương nên chạy đến xin phép. Chú nói với tôi là vì tôi là vợ Hoài Phương, chú xem như con cháu của chú nên làm gì cũng được.
Hiện tại tôi đang đi biểu diễn, sau đó tôi với anh Phương sẽ sang Mỹ mang tro cốt của chú. Em gái của chú Lam Phương rất tin tưởng anh Hoài Phương. Anh Phương sẽ là người mang chú về, giống như cách tôi từng đưa Phi Nhung về vậy. Sau đó tôi sẽ làm lễ tưởng niệm cho chú tại chùa, rồi mới mang chú đi chôn cất".
Theo lịch trình dự kiến, ngày 16.11, tro cốt của tác giả nhạc phẩm Biển Tình sẽ được đón từ sân bay về nhà trên đường Nguyễn Lâm (quận 10, TPHCM), đây cũng chính nơi ông đã rời đi vào 47 năm trước. Ngày 17.11, gia đình tổ chức lễ cúng tại chùa Giác Ngộ (quận 10) trước khi tro cốt của ông được đưa đi chôn cất tại nghĩa trang vào sáng 20.11. Người hâm mộ có thể đến viếng Lam Phương tại chùa Giác Ngộ và nghĩa trang Hoa Viên, Bình Dương.