“Kokdu: Season Of Deity” (Trái tim tử thần) kể về câu chuyện của thần chết Kokdu (Kim Jung Hyun), người sau 99 năm lại xuống cõi phàm 49 ngày để trừng phạt con người.
Lần đến trần thế này, anh sống với thân phận của giáo sư Do Jin Woo của bệnh viện Pilsung và gặp gỡ Han Gye Jeol (Im Soo Hyang), nữ bác sĩ luôn bị coi thường vì tốt nghiệp tại đại học không mấy danh tiếng. Tuy nhiên, cô có khả năng bí ẩn là có thể ra lệnh cho Kokdu.
Tập 1 của phim lên sóng tối 27.1 và ghi nhận tỉ suất người xem không quá cao - ở mức 4,8%, theo thống kê của Nielsen Korea.
Thành tích này chỉ tăng 0,2% so với tác phẩm tiền nhiệm - “The Forbidden Marriage” (Cấm hôn lệnh) và thấp hơn 3,2% so với phim “Mr. Queen” (Chàng hậu) mà Kim Jung Hyun đóng chính 2 năm trước.
Theo đó, dù là dự án trở lại của tài tử họ Kim sau 2 năm vắng bóng vì bê bối đời tư, thế nhưng khán giả lại đưa ra 2 luồng ý kiến khác nhau. Một bên ủng hộ bộ phim khi có sự tham gia của Im Soo Hyang, một bên chỉ trích vì chưa thể chấp nhận sự trở lại của Kim Jung Hyun.
Những thông tin về việc sao nam có hành động thô lỗ với bạn diễn phim “Time”, thiếu trách nhiệm khi bỏ vai ở giai đoạn cuối, đổ lỗi cho bạn gái cũ Seo Ye Ji với lý do bị cô “thao túng” thay vì thừa nhận khuyết điểm, chịu trách nhiệm về lựa chọn của bản thân... được nhắc lại trước thềm phim lên sóng. Loạt bình luận tiêu cực về nam diễn viên cũng xuất hiện khá nhiều trong các bài đăng giới thiệu tác phẩm.
Đây là một trong những lý do khiến “Kokdu: Season Of Deity” chưa thể bứt phá về rating. Dù vậy, không thể phủ nhận phim vẫn có những điểm sáng nhất định. Trong đó, câu chuyện mang yếu tố giả tưởng, xuyên không vốn là thế mạnh của biên kịch xứ củ sâm.
Mặt khác, diễn xuất của Kim Jung Hyun sau 2 năm vẫn giữ được phong độ như thời đóng “Chàng hậu”, “Hạ cánh nơi anh”. Anh thể hiện khéo léo hai thái cực của 2 nhân vật Kokdu và Do Jin Woo. Những hành động, cử chỉ cùng nét diễn bi - hài linh hoạt của Kim Jung Hyun được nhận xét thuyết phục.
Dù vậy, sự kết hợp của anh và Im Soo Hyang vẫn chưa tạo ra nhiều chemistry (sự ăn ý). Trong tập 1, dù phải diễn phân cảnh khóc khi bị bán đi nơi khác, đau đớn khi chứng kiến người yêu bị giết hại trước mặt mình hay uất ức vì bị đuổi việc vô cớ... song nữ diễn viên sinh năm 1990 chưa lột tả tốt cảm xúc cần có.
Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói phim có thành công hay không. Nhìn về mặt tích cực, bỏ qua những ồn ào, bê bối đời tư của nam chính, hay việc nữ chính còn thiếu tự nhiên, đây vẫn là tác phẩm thú vị dành cho những khán giả mê dòng phim xuyên không, tình cảm, hài hước.