Tập 30 của bộ phim "Về nhà đi con" đã hé lộ những tình tiết mới liên quan đến câu chuyện giữa Anh Thư và Vũ. Sau vài ngày suy nghĩ, ông Sơn (NSUT Trung Anh) đã có cuộc gặp riêng với Vũ để nói về chuyện kết hôn của hai người. Ông Sơn đưa quan điểm không hề bắt ép Vũ phải kết hôn với con gái mình nhưng ông chỉ muốn cho Vũ biết Anh Thư là người như thế nào
"Hồi mẹ Thư mất bác đã cố gắng vừa làm cha vừa làm mẹ. Nhưng có lẽ điều đó chưa đủ. Thư đã giấu tất cả việc có thai, nó đã âm thầm muốn phá bỏ. Bác biết chỉ là vô tình, có khi lúc đó cháu cũng chưa biết là nó đã có thai. Có thể cháu nghĩ nó dùng đứa trẻ để ràng buộc cháu. Không phải bác thanh minh nhưng chỉ muốn nói cho cháu về cảm nghĩ của một người cha về con gái mình mà thôi", ông Sơn nói.
Sau cuộc nói chuyện với ông Sơn, Vũ đã vào bệnh viện thăm bố và bắt gặp Thu Huệ đã đưa Anh Thư đi khám thai. Bản thân Anh Thư cũng lo lắng, sợ em bé bị ảnh hưởng khi đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhưng vẫn có bầu.
Khi Thu Huệ cho rằng đứa bé đến như một cái duyên và khuyên Anh Thư hãy chấp nhận nó, Anh Thư nói: "Em cứ nghĩ em là một đứa trẻ mãi, vô lo vô nghĩ thích làm gì thì làm. Nhưng giờ có thêm em bé nữa thì dù chẳng muốn cũng phải học cách trưởng thành".
Toàn bộ cuộc nói chuyện đã bị Vũ nghe thấy. Nhiều sự việc xảy ra liên tiếp đã khiến Vũ đi uống rượu và nhớ lại lời Anh Thư nói rằng sẽ đến ngày bắt Vũ phải "quỳ xuống và xin lấy" cô bằng được.
Trong khi đó, ông Sơn cũng tới gặp bố của Vũ và cho rằng không nên ép hai đứa phải lấy nhau. "Chuyện của bọn trẻ tôi cũng nghĩ kĩ rồi, chuyện của chúng nó cứ để chúng nó làm gì nó muốn. Trong khi ông lại rước hoạ vào thân", ông Sơn nói. Ông cũng cho rằng nếu bắt chúng cưới nhau mà không hạnh phúc cũng không ra làm sao và thổ lộ mong muốn chỉ muốn các con hạnh phúc nhưng hạnh phúc không thể đo được bằng tờ hôn thú.
Bố mẹ Vũ rất bất ngờ khi nghe ông Sơn nói. Khi về nhà, mẹ Vũ nhắc lại và cho rằng chuyện Anh Thư có bầu với Vũ đã là định mệnh. Vũ cũng nhớ lại lời ông Sơn nói sẽ không ép hai đứa cưới nhau nhưng mong anh đừng làm gì gây tổn thương cho Anh Thư.
"Đám cưới là hợp thức hoá cho đứa bé, còn sau này hai đứa có ở với nhau hay không là duyên phận", mẹ Vũ nói. Lúc này Vũ khẳng định trong hôn nhân anh là người nghiêm túc, không bao giờ đem chuyện hôn nhân ra chơi trò may rủi. Có lẽ Vũ sẽ suy nghĩ lại về việc kết hôn với Anh Thư?
Trong một diễn biến khác, người yêu cũ đã nhân lúc say tới tìm Thu Huệ. Anh cũng xin lỗi vì đã làm cô khó xử.
*Trích đoạn "Về nhà đi con" tập 30: