Trong tập 61 "Về nhà đi con" lên sóng tối 9.7, Vũ (Quốc Trường) liên tục làm Thư tổn thương, dành cho cô những lời sỉ vả không còn chút tôn trọng nào.
Trong tập 62 của "Về nhà đi con", ông Sơn bế con gái vào viện. Thư thì rên rỉ trong cơn đau nhưng vẫn cố gắng dặn bố: "Bố ơi! Gọi anh Vũ vào viện!".

Có thể thấy, trong cơn đau Thư chỉ muốn có người ở bên cạnh, nghe lời cổ vũ động viên để cô cảm thấy yên tâm phần nào. Trước khi vào phòng cấp cứu, Thư còn dặn bố: " Bố ơi! Bố đừng bỏ con nhé!"
Nghe bác sĩ thông báo Thư bị suy thai cấp, phải mổ gấp để cứu tính mạng hai mẹ con, ông Sơn suy sụp. Ký vào tờ giấy cam đoan cũng là đánh cược với tính mạng con gái và cháu ngoại, ông Sơn căng thẳng cực độ.

Trong khi đó, Vũ và "đối tác" tên Nhã (Quỳnh Nga) của mình đang vui vẻ đi cạnh nhau. Nhã nói: "Dù sao tôi cũng hiểu phần nào tâm lý phụ nữ là không muốn chồng mình ở cạnh người phụ nữ khác". "Đặc biệt là phụ nữ vừa thông minh, vừa xinh đẹp", Vũ nói.

Tập 62 phim "Về nhà đi con" sẽ phát sóng tối 10.7 trên kênh VTV1 lúc 21h.