Tập 38 phim "Về nhà đi con" xoay quanh mối quan hệ căng thẳng giữa Huệ - Khải và Thành (Tiến Lộc) - Uyên (Minh Ngọc). Sau khi Khải tới tận nhà Thành làm loạn, Thành thừa nhận anh với Huệ từng yêu nhau trong quá khứ. Điều này đã khiến vợ Thành vô cùng tức giận. Sau đó, Uyên đã tìm tới bếp của Huệ để "dằn mặt" người yêu cũ của chồng.
Uyên mở lời đầy ẩn ý: "Patê phải đủ thời gian mới thơm và ngậy, đúng không?" - Huệ hồn nhiên: "Vâng". "Thế chẳng may bị đun quá lửa thì sẽ thế nào?" - vợ Thành tiếp tục hỏi, Huệ đáp: "Thì sẽ bị nát, hoặc là cháy nồi".
"Có nghĩa là cái gì cũng cần vừa phải đúng không?" - vợ Thành hỏi và tiếp lời: "Hôm nay tôi đến không phải để mua patê. Tôi đến để nói chuyện với tư cách là vợ của anh Thành".
Cảm thấy xấu hổ trước những lời nói của Uyên và hành động của chồng, Huệ trở về nhà xếp đồ và tuyên bố với Khải: "Tôi sẽ đi, anh không cần tìm tôi, cũng đừng tìm bố tôi và mọi người nữa".
Có lẽ vì những gì con gái chịu đựng, ông Sơn mở lời với Khải: "Không sống được với nhau nữa thì thôi đi" khiến Khải bất ngờ. Ông Sơn cũng nói thêm: "Còn anh, đừng bao giờ nói về con gái tôi với giọng thiếu tôn trọng như thế".
Ở diễn biến khác, Vũ (Quốc Trường) và Thư (Bảo Thanh) đi hưởng tuần trăng mật. Tuy nhiên, Vũ lại kéo thêm Dũng (Anh Vũ) cho vui. Không kém cạnh chồng, Thư cũng rủ thêm bà chị làm ăn cùng đến góp vui. Điều này đã khiến Dũng không khỏi bối rối.
Tập 39 "Về nhà đi con" tiếp tục với những diễn biến của vợ chồng Khải - Huệ. Không hiểu vì lý do gì khiến Huệ nhập viện, Khải hớt hải chạy đến tìm vợ. Gặp Ánh Dương (Bảo Hân), Ánh Dương nói chị vừa được chuyển xuống phòng dịch vụ.
Khải lập tức phản ứng: "Dịch vụ dịch viếc gì cho tốn kém". Dương lập tức đáp trả anh vợ: "Làm như tiền của anh, có bao nhiêu tiền anh đốt hết vào cờ bạc rồi còn gì nữa.
Tập 39 "Về nhà đi con" được phát sóng trên kênh VTV1 lúc 21h ngày 6.6.