Ngày 18.6, đoàn phim "Về nhà đi con" đã thực hiện những cảnh quay cuối cùng, chính thức đóng máy sau nửa năm cùng gắn bó.
Trong đoạn video do ê kíp chia sẻ, hình ảnh gia đình 4 người của ông Sơn quây quần bên nhau, Thư (Bảo Thanh) bế một đứa trẻ và trong phòng có giường cũi khiến khán giả mong chờ một cái kết đẹp. Khán giả cũng cười ngất trước biểu cảm "lầy lội" của Ánh Dương (Bảo Hân) khi cô liên tục giả vờ khóc và được cả đoàn phim dỗ dành.
Các tình huống chưa được phát sóng ngay lập tức gây được sự chú ý. Trong đó, nhân vật Thư có nhiều phân cảnh rơi lệ bên cạnh Vũ (Quốc Trường). Các fan không khỏi lo lắng một cái kết buồn cho chuyện tình của Thư và Vũ.
Trong một cảnh khác được hé lộ, Thư nằm trên giường bệnh, có biểu cảm khó hiểu như một người đang rơi vào trạng thái trầm cảm, bất thường. Không ít khán giả lo sợ Thư sẽ hóa điên.
Tuy nhiên, ngay sau đó Bảo Thanh đã lên tiếng giải đáp thắc mắc rằng, Thư bị điên là tin không chính xác không nên lan truyền thêm. Bản thân Quốc Trường, sau khi chia tay đoàn phim “Về nhà đi con” ở ngày quay cuối cùng cũng đã tâm sự: "Hiện tại tôi rất buồn, thật lòng! Lúc đang quay thì trong đầu chỉ mong mau hết vai để về nhà, vì nhớ nhà, nhớ bạn... nhưng khi quay xong tôi thật lòng rất buồn".
Trong những tập sắp tới, nhiều cảnh cho thấy rằng Thư khóc khắp mọi nơi, trong mọi tình huống. Từ phòng ngủ riêng của hai vợ chồng cho đến khi về đến nhà với chị và em. Có khả năng, Vũ - gã chồng sở khanh của Thư là một trong những nguyên nhân chính khiến cô phải khóc nhiều đến thế.
Bên cạnh đó, trích đoạn ngắn “Về nhà đi con” được hé lộ mới đây đã khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Theo đó, Thu Huệ (Thu Quỳnh) và ông Quốc (Tuấn Tú) - bố Bảo (Quang Anh) có một cảnh quay khá nóng bỏng.
Cả hai chạm môi nhau trong một khung cảnh khá tối. Nhiều người dự đoán đây chính là văn phòng công ty của ông Quốc, nơi Thu Huệ vừa được nhận vào làm tạp vụ.
Chưa dừng lại ở đó, khi cả hai trao nhau nụ hôn tại công sở thì Bảo - Dương vô tình bắt gặp. Dĩ nhiên, cả hai không khỏi bất ngờ với mối quan hệ này. Ngay lập tức, Ánh Dương (Bảo Hân) - cô con gái út của gia đình ông Sơn đã tỏ ra tức giận. Dương “giận cá chém thớt”, đổ hết tội lỗi lên người Bảo.
Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả lại khá hoang mang vì nếu Huệ và Quốc thành đôi thì cả hai sẽ gặp rất nhiều cản trở. Một số người vẫn tiếc nuối cho Khải bởi dù đã ly dị nhưng trong lòng anh vẫn còn một tình yêu rất lớn với vợ cũ.