Tuy nhiên, nam ca sĩ Tuấn Hưng cũng khẳng khái cho hay, với mình doanh thu không chiếm quá nhiều quan trọng mà một khi quyết định tổ chức liveshow lần này là phải “chơi tới bến”.
“Tôi nói với chị Lam, tiền không mua được ký ức, vì vậy hãy cùng nhau tạo ra một ký ức thật đẹp cho sự nghiệp của mình để sau này, chị em ta nhìn vào đó và nỗ lực cho chặng đường kế tiếp” – Tuấn Hưng nói.
Và quả thật, suốt gần 3 tiếng đồng hồ, Tuấn Hưng và Diva Thanh Lam đã “đốt cháy” sân khấu tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô bằng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của hai người.
“Lúc đó giọng hát của tôi thường thôi không đủ độ “chín” như bây giờ. Rồi khi anh Bằng Kiều rời khỏi nhóm, tôi đã rất hoang mang không biết mình sẽ ra sao và quyết định vào TPHCM lập nghiệp mong tiếp tục đam mê ca hát. Khi ấy Lam Trường, Đan Trường hát nhạc Hoa và khán giả rất thích. Tôi cũng đi mua đĩa của họ về nghe rồi tập tành viết lời Việt cho ca khúc nhạc Hoa và không ngờ dần được khán giả yêu mến” - Tuấn Hưng xúc động nhớ lại.
Bên cạnh đó, Tuấn Hưng cũng liều lĩnh chọn một ca khúc mới toanh với tựa đề “Quả táo Vàng” đo Phúc Bồ và Rick sáng tác. Anh nói đùa rằng, nếu khán giả ủng hộ tác phẩm mới này thì sẽ ra CD các ca khúc mới trong thời gian tới đây.
Còn nữ Diva cũng thành thật thừa nhận trong liveshow, bản thân có chút run khi hát kết hợp với đàn em lần này vì khán giả thuộc ca khúc của Tuấn Hưng nhiều hơn của mình. Tuy nhiên, cả hai vẫn cho thấy sự kết hợp rất ăn ý trong các ca khúc như “Không thể và có thể”, “Trái tim không ngủ yên”, “Lối cũ ta về”, “Đêm định mệnh”…
Nam ca sĩ Tuấn Hưng nói thêm, hơn 2 tháng luyện tập cùng đàn chị Thanh Lam giúp anh có cơ hội học được thêm về kỹ thuật thanh nhạc. “Tôi là nam ca sĩ may mắn, giọng hát rất thường nhưng là tiếng hát đầy bản năng đến từ trái tim ra nên da diết, cảm xúc. Ngoài ra, với sự giúp sức của nhiều người trong đó có những người chị để mình có được một sự nghiệp như ngày hôm nay”.
Vì thế, với ca khúc chủ đề của liveshow “Chị tôi”, Tuấn Hưng mang đến thật nhiều cảm xúc cho người nghe. Đây cũng là ca khúc mà Tuấn Hưng mong muốn gửi tặng người chị thân thiết, đó là BTV Huyền Thanh tại TPHCM – một trong những người chị có nhiều dấu ấn cho sự nghiệp của anh trong suốt quãng thời gian vào TPHCM lập nghiệp.
Liveshow “Chị tôi” chỉ có 20 ngày chuẩn bị từ việc lên ý tưởng chuẩn bị mọi khâu cho 2 đêm nhạc nhưng cho thấy sự chỉn chủ, tâm huyết của nam ca sĩ Tuấn Hưng và Diva Thanh Lam cùng đạo diễn Hoàng Công Cường.
Giọng ca “Cầu vồng khuyết” cũng tiết lộ rằng, địa điểm mà anh lựa chọn tổ chức liveshow lần này cũng là sân khấu biểu diễn lần đầu tiên của với nhóm Quả dưa hấu.