Sinh ra tại nước ngoài nên Trọng Hiếu luôn mong muốn được quay về và tôn vinh vẻ đẹp của chính Việt Nam. Nam ca sĩ lựa chọn cách thể hiện MV khác biệt, tình cảm, đồng thời cũng “chơi lớn” khi thay vì các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, anh lựa chọn và đưa MV tìm về vẻ đẹp thiên nhiên của Vịnh Hạ Long.
MV “Anh đổ rồi đấy” đã khai thác Vịnh Hạ Long ở những tông màu nóng, rực rỡ, đậm tính nhiệt đới nhưng vẫn đẹp choáng ngợp, càng tôn thêm vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ vĩ và đặc biệt của Vịnh.
Về cảm hứng sáng tác và thông điệp của ca khúc, Trọng Hiếu chia sẻ: ““Anh đổ rồi đấy” là cảm xúc của một chàng trai khi cố gắng vượt qua sự tự ti của bản thân để có thể chinh phục được người phụ nữ quyến rũ, bản lĩnh.
Trong cuộc sống, vẻ đẹp không chỉ được định nghĩa bằng bề ngoài mà vẻ đẹp thực sự toát lên từ thần thái, sự tự tin, độc lập. Với “Anh đổ rồi đấy”, Hiếu muốn mọi người hiểu rằng, khi biết mình thực sự muốn gì và có thể làm chủ cuộc sống của mình, chính là khi chúng ta đẹp nhất”.
Sinh ra và lớn lên ở Đức, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như những “nữ thần” của Trọng Hiếu là người nước ngoài, nhưng nam ca sĩ lại lựa chọn cho “Anh đổ rồi đấy” những gương mặt và vẻ đẹp thuần Việt. “Phụ nữ Việt Nam đẹp, tự tin và độc lập. Không cần tìm kiếm đâu xa, ngay quanh chúng ta là rất nhiều những vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ”.
Xuất hiện giữa dàn người đẹp Việt và thiên nhiên Việt, Trọng Hiếu nổi bật với nét quyến rũ tự nhiên nhưng đã có sự trưởng thành trong thần thái.
Được biết để hoàn thiện “Anh đổ rồi đấy”, ngoài hợp tác với Hà Lê ở phần lời, Trọng Hiếu đã bay sang Áo trực tiếp gặp gỡ, làm việc cùng bộ đôi sản xuất âm nhạc người Hà Lan The Companions và nhạc sĩ Isarel Afik Eshel.