Từng được xem là điểm nhấn thú vị của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ trong những ngày đầu năm 2020, thế nhưng "Trạm kế tiếp là hạnh phúc" đang "mất chất". Càng đào sâu vào nội dung, người xem càng nhận ra nhiều tình tiết nhảm nhí.
Phim "Trạm kế tiếp là hạnh phúc" khai thác mối tình chị em giữa nữ chính Hạ Phồn Tinh (Tống Thiến) và nam chính Nguyên Tống (Tống Uy Long). Hạ Phồn Tinh đã 32 tuổi nhưng chưa có qua một đoạn tình cảm nào và sau đó phát sinh tình cảm với cậu sinh viên chưa tốt nghiệp 22 tuổi Nguyên Tống.
Ban đầu rất nhiều người theo dõi phim là vì nhan sắc cuốn hút của nam chính Tống Uy Long cũng như chuyện tình chị em ngọt ngào, thú vị. Thế nhưng, càng về sau nội dung phim bắt đầu xuất hiện nhiều lỗ hổng, đặc biệt là vấn đề xây dựng hình tượng nhân vật nữ chính Hạ Phồn Tinh và nam phụ Diệp Lộc Minh (Vương Diệu Khánh) khá bất nhất với nhiều hành động khiến khán giả khó chịu.
Là nam chính nhưng số cảnh của Nguyên Tống không quá nhiều, thậm chí khán giả cảm thấy anh lên hình còn ít hơn Diệp Lộc Minh.
Trong nhiều tập, Nguyên Tống gần như không xuất hiện trong khung hình, còn Diệp Lộc Minh lại xuất hiện quá nhiều.
Không những thế, khi càng chìm sâu vào tình yêu với cậu trai nhỏ hơn mình 10 tuổi, Hạ Phồn Tinh càng thể hiện bản chất "thiếu nữ" quá đà khi luôn sợ hãi, âu lo những "vệ tinh" xung quanh cướp mất Nguyên Tống, có chuyện không nói ra để cùng giải quyết mà lại chọn cách hờn giận...
Ngay từ khi lên sóng, nhan sắc của nam chính Nguyên Tống (Tống Uy Long) đã khiến rating của phim tăng vượt bậc. Tuy nhiên, sau đó khán giả nhận xét diễn viên diễn xuất quá "non nớt" và "lép vế" so với dàn diễn viên phụ gồm Trương Vũ Kiếm, Vương Diệu Khánh, Ngu Thư Hân... Cặp đôi Tống Uy Long và Tống Thiến bị đánh giá là thiếu kinh nghiệm diễn, gương mặt không cảm xúc và thiếu tự nhiên.
Trên trang Douban, "Trạm kế tiếp là hạnh phúc" vốn nhận được 8,1 điểm ở những tập đầu tiên nhưng sau đó tuột dốc thảm hại và dừng ở cột mốc 6,9.