Khán giả háo hức khi “Tom & Jerry: Quậy tung New York” được công chiếu tại các rạp trên toàn thế giới từ đầu tháng 3. Trái với mong đợi của người xem, bộ phim hoạt hình được xem là “bom tấn” nàygây thất vọng bởi “phần kịch bản thiếu đi sự sáng tạo, lối diễn xuất gượng gạo của các nhân vật dẫn đến nội dung khiến cho khán giả trôi tuột cảm xúc”.
Mặc dù đạo diễn Tim Story đã cố gắng gắn kết giữa thực và ảo, tuy nhiên hiệu ứng mang lại không cao. Trong đó, một số phân cảnh diễn viên “người thật” thiếu đi sự tương tác chân thật với 2 nhân vật chính “ảo” là Tom và Jerry. Chưa kể sự lồng ghép về mặt hình ảnh không tạo cảm giác chân thật khiến cho bộ phim bị điểm trừ lớn.
Ngoài ra, phần cốt truyện trong phim cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi cho rằng, thiếu ý tưởng sáng tạo trong nội dung và có đôi chỗ lại “na ná” giống với bộ phim nổi tiếng “Ở nhà một mình” hay “Larva”. Bên cạnh đó, hơn 100 phút của bộ phim khiến khán giả cảm thấy nhàm chán khi sử dụng quá nhiều yếu tố gây "cười nhảm”, thiếu chiều sâu.
Phim giúp cho hãng Warner Animation Group đạt doanh số phòng vé tốt nhưng không được đánh giá cao và có lẽ phần tiếp theo nếu có của Tom & Jerry sẽ phải cân nhắc và đầu tư nhiều yếu tố từ phần nội dung, hình ảnh đến diễn xuất...