“Tòa án vị thành niên” và những phim Hàn dựa trên vụ án kinh hoàng có thật

THU HƯƠNG |

Theo Flix Patrol, phim truyền hình Hàn Quốc "Tòa án vị thành niên” (Juvenile Justice) vươn lên vị trí thứ 7 bảng xếp hạng các chương trình truyền hình hàng đầu của Netflix toàn cầu, sau 5 ngày lên sóng.

Luật pháp, điều tra phá án là đề tài quen thuộc của phim ảnh Hàn Quốc. Năm 2021, bộ phim “Thẩm phán ác ma" gây ấn tượng với nội dung về một xã hội giả tưởng, nơi đầy rẫy tội ác được thực hiện bởi những quan chức mang bộ mặt “quỷ dữ”.

Nhưng còn có nhiều bộ phim khiến khán giả ám ảnh vì được xây dựng kịch bản dựa trên các vụ án kinh hoàng ngoài đời.

Cũng phơi bày mặt tối xã hội, series “Tòa án vị thành niên” mới lên sóng khiến không ít khán giả “sốc”, vì chủ thể gây tội ác là những cô cậu thanh thiếu niên. Lợi dụng đạo luật vị thành niên, những đứa trẻ chưa trưởng thành không ngại “xuống tay” kinh hoàng, bởi mức án dành cho tội phạm vị thành niên trong đạo luật quá nhẹ so với tội.

Đặc biệt, không phải hư cấu, một số vụ án trong phim được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật.

 
"Tòa án vị thành niên" lấy chất liệu từ một số vụ án có thật. Ảnh: Netflix

Những đứa trẻ tha hóa trong “Tòa án vị thành niên”

Ngay 2 tập đầu, “Tòa án vị thành niên” chứng minh độ “nặng đô” khi tái hiện lại hiện trường và quá trình gây án vụ án mạng trường Tiểu học Incheon chấn động Hàn Quốc năm 2017.

Trong phim, Baek Seung Woo (13 tuổi) và Han Ye Eun (16 tuổi) là hai thủ phạm đã lên kế hoạch bắt cóc cậu bé sống cùng chung cư Ji Hu, rồi sát hại và phân xác. Vụ án man rợ ngoài đời xảy ra tương tự với nạn nhân là bé gái 8 tuổi.

Nữ sinh 16 tuổi họ Kim khi được cô bé 8 tuổi ngỏ ý mượn điện thoại gọi cho mẹ đã nói dối điện thoại hết pin, rồi lừa cô bé lên nhà. Sau đó, Kim siết cổ giết chết cô bé và cực kỳ bình tĩnh chặt xác ra làm nhiều mảnh, vứt trên sân thượng tòa nhà mình đang ở.

 
2 kẻ sát nhân trẻ tuổi trong vụ án gây chấn động Hàn Quốc. Ảnh: News1

Đáng sợ hơn là khi những đoạn tin nhắn trao đổi giữa Kim và người bạn họ Park được cảnh sát tiết lộ. Hung thủ sau khi hành sự đã nhắn tin khoe chiến tích với đồng đội, Park nhắn lại: "Gửi tao một phần cái xác làm quà đi". Kim đáp ứng nguyện vọng của bạn và gửi cho Park túi giấy đựng một phần thi thể của bé gái.

Sau nhiều năm kháng án, lấy lý do mắc bệnh tâm thần, cuối cùng đến tháng 9.2018, tòa tuyên án Kim 20 năm tù giam, đồng phạm họ Park 13 năm tù. Kim sau khi ra tù phải đeo vòng theo dõi điện tử ở cổ chân trong 30 năm.

Vụ án kinh hoàng này từng được lấy làm tư liệu cho các bộ phim khác, điển hình như “Mouse” (lên sóng 2021), nhấn mạnh quá trình hình thành và chuyển biến tâm lý của những kẻ thủ ác mắc chứng rối loạn đa nhân cách.

Vụ án ấu dâm khiến cả Hàn Quốc phải khóc

Năm 2013, phim điện ảnh "Hope" (Hy vọng) gây rúng động cả Hàn Quốc và lấy đi bao nước mắt khán giả khi công chiếu. Bộ phim được xây dựng dựa trên một vụ án ấu dâm có thật năm 2008.

Cô bé 8 tuổi trên đường đi học về đã bị người đàn ông tên Jo Doo Soon (57 tuổi) bắt cóc, hành hạ và hiếp dâm trong nhà vệ sinh công cộng suốt nhiều giờ.

Dư luận xứ Hàn phẫn nộ vì hành vi man rợ, tàn ác của tên tội phạm nguy hiểm chỉ bị kết án 12 năm tù, với lý do say rượu, không làm chủ được hành vi.

 
"Hope" là bộ phim dựa trên vụ án ấu dâm khiến bao người căm phẫn. Ảnh: Naver.

Thương tâm nhất là cô bé bị hãm hiếp. Em được phát hiện trong tình trạng nguy kịch, khắp cơ thể bầm dập, phải trải qua những ca phẫu thuật đau đớn. Đến mức, hậu môn bị hủy hoại và phải cắt bỏ, cô bé vĩnh viễn mất đi cơ hội làm mẹ. Nhưng ám ảnh hơn là nỗi đau tinh thần đeo bám em trong suốt phần đời còn lại.

Vụ án này cũng từng được nhắc lại trong “Mouse” khiến người xem rơi nước mắt.

Án mạng giết người hàng loạt nhiều lần được đưa lên phim 

Kẻ sát nhân hàng loạt ở Hwaseong là một trong những vụ án kinh hoàng và được đưa lên phim ảnh Hàn nhiều lần nhất. Điển hình là “Hồi ức kẻ sát nhân” (Memories of Murder) của đạo diễn Bong Joon Ho ra mắt năm 2003. Sau đó, vụ án này tiếp tục được chọn làm chất liệu trong các phim “Gabdong”, “Confession of Murder”, “Signal”...

 
Ảnh: Netflix

Vụ án hiếp dâm và giết người hàng loạt xảy ra ở làng Hwaseong, tỉnh Gyeonggi trong giai đoạn 1986 - 1991. Nạn nhân là phụ nữ độ tuổi từ 14 đến 71, bị giết cùng một cách thức là siết cổ bằng chính quần áo của họ. Vụ án gây ám ảnh người dân Hàn Quốc trong suốt 3 thập kỷ vì hàng loạt cuộc điều tra đi vào ngõ cụt.

Mãi đến năm 2019, cảnh sát mới có thể dựa vào bằng chứng ADN để xác nhận thủ phạm là người đàn ông gần 60 tuổi Lee Chun Jae. Đứng trước tòa, thủ phạm tỏ ra bất ngờ vì sau nhiều năm mình mới bị bắt.

Thủ phạm khét tiếng khẳng định: “Tôi không hiểu sao mình không bị nghi ngờ, mặc dù tôi chẳng cố giấu giếm bất kỳ thứ gì và liên tục chạm mặt cảnh sát trong khu vực”.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Những câu thoại gây ám ảnh trong phim 18+ "Tòa án vị thành niên"

Minh Anh |

Một trong những điểm cuốn hút của "Tòa án vị thành niên" (Juvenile Justice) là những câu thoại đắt giá phản ánh nỗi đau cũng như sự thật tàn khốc của xã hội.

Sự nghiệp lừng lẫy của “biểu tượng sex xứ Hàn” Kim Hye Soo

THU HƯƠNG |

“Biểu tượng sex” của Hàn Quốc Kim Hye Soo trở lại màn ảnh với series “Tòa án vị thành niên”. Bộ phim đang gây sốt khi phơi bày những góc khuất xã hội, mà chủ thể lại là những đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên. 

Xin lỗi muộn màng, Seo Ye Ji liệu có thể vực dậy sự nghiệp sau scandal?

THU HƯƠNG |

Seo Ye Ji mở lời xin lỗi sau gần một năm kể từ scandal tình ái với bạn trai cũ Kim Jung Hyun. Nhưng thái độ ban đầu của khán giả Hàn Quốc lại là sự lạnh lùng trước phản ứng muộn màng và mập mờ từ nữ chính “Điên thì có sao”.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Những câu thoại gây ám ảnh trong phim 18+ "Tòa án vị thành niên"

Minh Anh |

Một trong những điểm cuốn hút của "Tòa án vị thành niên" (Juvenile Justice) là những câu thoại đắt giá phản ánh nỗi đau cũng như sự thật tàn khốc của xã hội.

Sự nghiệp lừng lẫy của “biểu tượng sex xứ Hàn” Kim Hye Soo

THU HƯƠNG |

“Biểu tượng sex” của Hàn Quốc Kim Hye Soo trở lại màn ảnh với series “Tòa án vị thành niên”. Bộ phim đang gây sốt khi phơi bày những góc khuất xã hội, mà chủ thể lại là những đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên. 

Xin lỗi muộn màng, Seo Ye Ji liệu có thể vực dậy sự nghiệp sau scandal?

THU HƯƠNG |

Seo Ye Ji mở lời xin lỗi sau gần một năm kể từ scandal tình ái với bạn trai cũ Kim Jung Hyun. Nhưng thái độ ban đầu của khán giả Hàn Quốc lại là sự lạnh lùng trước phản ứng muộn màng và mập mờ từ nữ chính “Điên thì có sao”.