Ở tập 23 "Đừng làm mẹ cáu" có nhiều tình tiết thú vị. Cụ thể, sau khi biết Happi không phải là con đẻ của Hạnh (Quỳnh Kool), Quân (Nhan Phúc Vinh) đã có cái nhìn hoàn toàn khác về cô.
Trước đây, Quân (Nhan Phúc Vinh) hiểu nhầm Hạnh (Quỳnh Kool) là mẹ ruột nhưng lại nhẫn tâm để lại con ở trại trẻ mồ côi. Quân cũng không biết quá khứ của Hạnh ra sao, vì sao cô lại làm mẹ đơn thân ở tuổi còn trẻ như vậy.
Nhưng sau khi biết Hạnh đã từ bỏ mọi thứ chỉ để nuôi Happi, dù Happi không có máu mủ ruột thịt với mình, Quân thấy vô cùng cảm phục những nỗ lực của Hạnh. Anh cũng thấy được Hanh là một cô gái rất tốt nhưng luôn phải chịu nhiều thiệt thòi.
Chính vì vậy, giờ Quân tận dụng mọi cơ hội để sửa sai với Hạnh. Anh dịu dàng, quan tâm để ý đến Hạnh nhiều hơn. Hạnh dần dần cũng cảm nhận được tình cảm ấm áp từ phía Quân.
Trong tập 24 (phát sống tối 2.3) của "Đừng làm mẹ cáu", Happi đã có cuộc trò chuyện thú vị với Hạnh. Cô bé hồn nhiên bảo rằng, chú Quân thích mẹ của mình. Hạnh có chút bối rối khi nghe con gái của mình nói ra điều này.
Sau đó, phim chuyển đến phân cảnh Quân và Hạnh trò chuyện với nhau. Trong lúc say, Quân đề nghị, anh và Hạnh sẽ không rời xa nhau, luôn ở bên cạnh nhau.
Dù bối rối nhưng Hạnh vẫn trả lời: "Anh say rồi, đừng nói linh tinh nữa". Tuy nhiên, Quân vẫn một mực khẳng định tình cảm của mình dành cho Hạnh: "Anh chỉ cần làm số 3 thôi cũng được". Không hiểu Quân nói gì, Hạnh hỏi lại: "Thứ 3 là gì?".
Quân giải đáp rằng: "Đó là thứ tự ưu tiên trong cuộc đời của em. Thứ nhất chắc chắn là Happi, thứ 2 là tiền, còn anh chỉ có thể làm thứ 3". Nói xong, Quân tựa vào vai của Hạnh, gương mặt của cô lộ vẻ hạnh phúc.
Dựa vào tình tiết này có thể thấy, mối quan hệ của Quân và Hạnh ngày một tiến triển tốt đẹp. Sau nhiều khó khăn, thử thách, rõ ràng cả hai cũng phần nào hiểu rõ được về tình cảm mà mình dành cho nhau.
Dù rằng Quân mượn rượu để nói ra nỗi lòng với người mình thương nhưng đây là điều mà anh đã giấu từ lâu, chỉ đợi cơ hội để thốt ra.
Trước đó, trong những hình ảnh hậu trường, có không ít bức ảnh hé lộ cái kết phim sẽ hạnh phúc, tươi sáng. Điều này khiến cho nhiều khán giả tin rằng cuối phim Quân và Hạnh sẽ đến được với nhau. Họ sẽ cùng nhau chăm sóc Happi và cho cô bé một gia đình đúng nghĩa.