Sau những tập phim nhiều nước mắt, "Thương ngày nắng về" phần 2 tập 13 xoay quanh những người trẻ. Đó là những mối quan hệ tay ba, những hờn ghen của người mới yêu...
Đức được khen vì bảo vệ vợ
Ở các phân cảnh mới nhất được nhà sản xuất "Thương ngày nắng về" phần 2 tập 13 tung ra, Phong (Doãn Quốc Đam) có cuộc nói chuyện thẳng thắn với Vân (Ngọc Huyền) ở quán của anh.
Anh liên tục chỉ ra những vấn đề tai tiếng khi Vân hẹn hò với Bách (Quang Trọng). Theo đó, Phong khuyên nhủ Vân: "Bố thì mất rồi, còn mẹ thôi, lớn rồi, đừng để cho mẹ phải khóc nữa". Sau đó, Vân gửi lời cảm ơn Phong, tuy nhiên cô ra về với tâm trạng buồn bã, nhiều suy tư.
Ở một diễn biến khác, Đức (Hồng Đăng) hẹn gặp riêng chị gái để nói chuyện thẳng thắn về việc Thương (Thu Hà) có quan hệ ngoài luồng và khẳng định anh tin lời Khánh (Lan Phương).
Trước hành động bất ngờ của Đức, Thương cố chối cãi, tuy nhiên trên gương mặt của cô vẫn lộ ra cảm xúc có tình cảm với Mạnh. Tình huống sau đó, Thương quay sang trách Khánh là một người em dâu thiếu chừng mực, dựng chuyện cho cô.
Trước câu nói của Thương, Đức không khỏi tức giận: "Em chưa thể hình dung được nếu ông Khoa biết ông bị cắm sừng thì tương lai của chị sẽ thế nào nhỉ. Nhắc thêm một lần nữa, từ nay về sau nếu chị mà nói xấu vợ em một lần nữa thì đừng mong em ngọt ngào gì nữa với chị và đừng mong em xoay tiền cho chị nữa".
Hành động này của Đức nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Tình tay ba của Trang, Nguyên và Duy
Ngoài những tình tiết trên, đoạn trích giới thiệu tập mới còn xoay quanh mối quan hệ của Trang, Nguyên và Duy. Theo đó Duy hí hửng đem rượu vang sang nhà Trang. Thế nhưng người mở cửa cho Duy không phải Vân Trang mà là... Nguyên (Lâm Bảo Châu).
Việc Nguyên xuất hiện ở nhà Trang khiến Duy thảng thốt còn Nguyên lại mỉm cười rất thách thức. Tuy vậy Duy vẫn ở lại cùng dùng bữa với Trang và Nguyên. Liệu mối quan hệ này, ai mới là người giành được chiến thắng?