Với đề tài về gia đình Việt gần gũi, chân thực, “Về nhà đi con” là bộ phim đang lấy đi nước mắt của hàng triệu người. Giây phút Thư ôm con về nhà ngoại trong tập 70 của bộ phim khiến nhiều người không khỏi xót thương.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, có không ít người cho rằng hành động của Thư là bồng bột và thiếu suy nghĩ. Bởi dù sao Thư cũng đã có “cu Bon”, không thể vì tính ích kỉ cá nhân mà khiến con sau này thiếu thốn tỉnh cảm. Là người phụ nữ thì nên nhẫn nhịn.
Về vấn đề này, Thái Thùy Linh bày tỏ quan điểm: “Trong tất cả các mối quan hệ, nhịn nhau là điều nên làm. Thế nhưng, nếu là nhẫn nhịn 1 chiều, vợ nhẫn nhịn chồng và người vợ phải ấm ức thì không ổn. Bởi như trò bập bênh, 1 người lên cao quá còn 1 người lại thấp quá thì trò chời không còn vui vẻ nữa”.
Nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm rằng, một đứa trẻ sẽ rất hạnh phúc nếu có đủ cả tình cảm của cả bố và mẹ. Nhưng với điều kiện “cần và đủ” là bố mẹ của chúng cũng phải thật sự hạnh phúc.
Bên cạnh đó, Thái Thùy Linh cũng nhắn nhủ tới cô con gái Thái An: “Riêng với con mình, Linh tin rằng sẽ không phải nói câu “Về nhà đi con”, vì chúng đương nhiên sẽ hiểu rằng chúng có thể trở về với mẹ bất cứ lúc nào, chẳng cần phải đợi đến khi đời dập vùi hết chịu nổi mới lê lết về với mẹ”.
Thái Thùy Linh là cái tên được nhiều người chú ý kể từ sau cuộc thi “Sao mai- Điểm hẹn" năm 2004. Linh lập gia đình vào năm 29 tuổi và quyết định đường ai nấy đi chỉ sau 1 năm kết hôn.