Trong phim "Mẹ rơm", Thái Hoà vào vai Mô "gù" - một người đàn ông có ngoại hình dị dạng với lưng gù, sống cô đơn từ nhỏ nên lầm lì, ít nói. Mô thầm yêu cô gái cùng làng tên Loan rồi trở thành người cha bất đắc dĩ của bé Hạt Dẻ, con gái của Loan…
Trong tập 1 "Mẹ rơm" có cảnh Loan (Huỳnh Hồng Loan) bị đám con trai làng hùa vào chọc ghẹo, động tay động chân. Nhờ có sự xuất hiện của Mô "gù" nên mọi chuyện không đi quá xa.
Trong một phân cảnh khác, chứng kiến cảnh Loan bị anh trai hãm hiếp ở trong rừng sâu, Mô "gù" đã nhanh trí hô hoán bằng âm thanh để Khoản dừng lại.
Dù "Mẹ rơm" mới chỉ lên sóng trong tập đầu nhưng diễn xuất của Thái Hoà đã nhận được nhiều lời khen của khán giả như:
"Anh Thái Hoà đóng phim nào cũng hay"
"Phim nào có anh Thái Hoà, chắc chắn phim đó sẽ hay"
"Ngoại hình của diễn viên Thái Hoà rất hợp với nhân vật Mô. Chắc chắn, anh Thái Hoà sẽ lột tả được hết tính cách và tâm trạng của nhân vật".

"Mới tập 1 nhưng cách diễn của Thái Hoà đã khiến khán giả lôi cuốn quá. Bộ phim chắc sẽ hấp dẫn".
"Thái Hoà diễn xuất sắc, quả không sai khi gọi anh là ông vua phòng vé. Mới tập đầu nhưng vai diễn đã để lại nhiều cảm xúc cho người xem".
Diễn viên Thái Hòa từng tiết lộ về nhân vật: "Mô gù không có gì nổi bật, chỉ có trái tim bao dung, chân thành, sống vì người khác. Đó là điều tôi thích ở nhân vật Mô "gù" và luôn tìm cách để sống được với những khoảnh khắc, tâm tư của nhân vật. Đó là điều quan trọng nhất".
"Mẹ rơm" được khán giả trông chờ sẽ mang đến những phút giây bùng nổ về mặt cảm xúc. Phim sẽ truyền tải câu chuyện phim bình dị cùng cách kể chuyện gần gũi, mỗi con người ở làng quê nghèo ấy sẽ nhận thức được đâu là giá trị thực thụ tồn tại trong đời sống.
Hơn hết, "Mẹ rơm" sẽ kể câu chuyện xúc động về tình cảm cha con thiêng liêng và những nghiệt ngã, bất công xảy đến với người hiền lành như Mô "gù".