Cuối tập trước, Kim Do Gi (Lee Je Hoon) và các đồng đội trong nhóm Rainbow Taxi đã hoàn thành nhiệm vụ vạch trần tội ác của Ahn Young Sook - viện trưởng bệnh viện Jeil Chakhan.
Khi đang trên đường về công ty, chiếc taxi mà tài xế Kim đang lái đột nhiên bốc cháy, khiến cho Jang Sung Cheol (Kim Eui Sung), Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin), Choi Kyung Goo (Jang Hyuk Jin), Park Jin Uhn (Bae Yoo Ram) hoảng loạn, trong khi On Ha Joon (Shin Jae Ha), kẻ đứng sau vụ việc lại vô cùng đắc ý.
Trong tập 11 (phát sóng tối 31.3), đúng như khán giả dự đoán, Do Gi thoát chết trong gang tấc. Nhờ có Go Eun thông báo về tín hiệu trong xe của mình bị nhiễu, anh nhanh chóng nhảy ra khỏi xe trước khi phát nổ.
Để tìm ra kẻ hại mình, tài xế Kim và các thành viên trong nhóm Rainbow Taxi đã lập kế hoạch. Họ làm đám tang giả cho Do Gi, từ đó tìm ra tung tích những kẻ lạ mặt đến dự đám tang. Đáng chú ý, trong đó có nhiều người là nhân viên của Black Sun - quán bar nổi tiếng tại Gangnam, Seoul (Hàn Quốc).
Ngoài ra, CEO Jang cũng phát hiện nhiều điểm khả nghi liên quan đến tài xế On như: anh ta tìm được lối vào bí mật của Rainbow Taxi, chụp lại thông tin cá nhân của các nhân viên công ty, làm hồ sơ lý lịch giả, xin nghỉ việc ngay khi tài xế Kim qua đời...
Để điều tra trùm cuối, Kim Do Gi đã cải trang để thâm nhập vào quán bar. Tuy nhiên, khi phát hiện có trẻ vị thành niên xuất hiện tại đây, tài xế Kim đã báo cảnh sát. Đáng chú ý, cảnh sát đến nhưng không vào kiểm tra, trong khi đó Do Gi bị đội bảo vệ của Black Sun đánh và đuổi ra ngoài.
Anh thậm chí còn bị cảnh sát bắt giữ vì tội nghi ngờ đang cản trở kinh doanh, phá hoại đồ đạc. Khi về đồn, dù chưa khai báo, nhưng Do Gi đã bị bắt giữ vì bị tình nghi quấy rối tình dục nhân viên quán bar.
Đúng lúc này, CEO Jang phát hiện ra xuất xứ của thuốc nổ trên xe Do Gi. Và nơi quản lý C4 - loại thuốc nổ có hình dạng đặc biệt, thường được dùng trong khủng bố thuộc Bộ Hành chính và An toàn (cảnh sát).
Trong đoạn giới thiệu tập sau cho thấy, Do Gi một lần nữa cố gắng thâm nhập vào Black Sun. Trong quá trình làm việc tại đây, anh phát hiện ra quán bar buôn bán ma túy trái phép và doanh thu mỗi tháng lên đến vài tỉ won. Ngoài ra, theo thông tin từ nhà báo Kim Young Min, đã có người bị sát hại tại nơi đây nhưng thông tin bị che giấu.
Những tình tiết trong phim khiến người xem liên tưởng đến vụ án từng gây chấn động Hàn Quốc năm 2019 - Burning Sun, hộp đêm ở Gangnam thuộc sở hữu của cựu thành viên Big Bang - Seungri.
Sau hàng loạt cuộc điều tra, Seungri được xác nhận có 9 tội danh, bao gồm: vi phạm đạo luật về trường hợp đặc biệt liên quan đến mại dâm, môi giới mại dâm, bạo lực tình dục, cờ bạc, vi phạm đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm đạo luật về vệ sinh thực phẩm, tham ô, vi phạm quy định về hình phạt tăng nặng với tội phạm kinh tế cụ thể và hành hung đặc biệt.
Hơn 4 năm sau vụ bê bối, Seungri và những người có liên quan đều phải trả giá cho hành vi của mình. Theo đó, cựu idol ra tù hồi tháng 2 năm nay.