Trong tập 50 phim "Tình yêu và tham vọng" lên sóng tối 25.8, Phó chủ tịch thành phố gửi "cậu ấm" vào làm việc tại Hoàng Thổ. Trước đó đã đánh tiếng với Minh (Nhan Phúc Vinh) và tất nhiên là anh không thể từ chối.
Tuy nhiên, cậu quý tử tên Thiên này có vẻ rất xấc xược khi đến công ty gặp Minh: "Ông già muốn xem anh thu phục tôi thế nào, cố gắng lên, làm tốt sẽ có thưởng. Ngoài ăn với chơi ra thì tôi chẳng có nguyện vọng gì hết. Tôi tới đây là do mong muốn của ông già. Và nguyện vọng của ông ấy là muốn nhìn thấy sự bợ đỡ của anh”.
Nghe thấy tiếng Linh (Diễm My) gọi Minh và Sơn (Thanh Sơn) trong xe, Thiên liền vội ra thả tim và nói: "Xinh gái phết thế này, nhìn mặt đã thấy nhiều chữ rồi. Công nhận gu thẩm mỹ của sếp tổng được đấy, tôi cũng không lấy làm xấu hổ khi nằm dưới trướng".
Cũng trong tập 50 phim "Tình yêu và tham vọng" còn có diễn biến Minh hỏi ý kiến Sơn về chuyện cưới Tuệ Lâm vì thiệp cũng đã gửi cho khách mời, mọi thứ đã chuẩn bị xong: "Nếu như ông là tôi, ông sẽ làm gì?”. Sơn đã không ngại phân tích: "Khó nói, không có nếu. Không ai có thể sống thay cuộc đời của ai hết. Và quan trọng nhất là một người đàn ông đa tình và một người đàn ông chung tình thì không giống nhau".
Trước những diễn biến của tập 50, nhiều khán giả đã để lại những bình luận thể hiện sự khó chịu vì sự dài dòng của bộ phim như:
"Phim hơi dài dòng". "Phim kéo dài nhàm chán quá". "Coi phim mà chán quá. Không khác gì như đang xem phim Ấn Độ"
"Phim hay nhưng hơi dài dòng thì phải". "Càng xem càng thấy mệt mỏi. Không thích nhân vật Linh". "Càng về cuối xem nhàm chán". "Những tập gần đây xem thấy ức chế, tình tiết dài lê thê, nội dung phim lan man. Có khi chờ hết phim rồi xem một chặp cho đỡ ức chế quá"...