Trong tập 45 "Hương vị tình thân", bố mẹ Huy (Hoàng Anh Vũ) tới tận bệnh viện nơi Khánh Thy (Thu Quỳnh) định phá thai để yêu cầu con trai về nhà nói chuyện. Tuy nhiên, Huy phản ứng dữ dội, nói muốn đưa Thy về trước và không muốn bố mẹ xúc phạm người yêu.
"Bố mẹ muốn nói chuyện gì thì cả nhà cùng nói chuyện riêng. Để con đưa Thy về, con không muốn bố mẹ xúc phạm Thy" - Huy nói với bố mẹ.
Bố Huy mắng con trai: "Anh muốn bảo vệ con bé như thế thì phải hành động nghiêm túc ngay từ đầu chứ. Anh tưởng chuyện hôn nhân là trò đùa, chuyện con cái là chuyện trẻ con hả? Mà anh có cái gì mà nghĩ đến chuyện hôn nhân hả?".
Huy đáp: "Con tự tin đủ khả năng để nuôi vợ con con". Song ngay lập tức Huy bị bố dội cho một gáo nước lạnh trước mặt bà Xuân (Quách Thu Phương) và Thy.
"Anh tưởng một cái nhà hàng đó là to à? Nếu như không có khách của tôi và anh trai anh tìm cách kéo đến thì cái nhà hàng đó có trụ vững được không?" - ông Khang (Trịnh Mai Nguyên) nói.
Preview "Hương vị tình thân" tập 45 còn hé lộ cảnh bà Sa (Thu Hạnh) thắp hương cho chồng trước bàn thờ. Bên cạnh bà là một nhân vật mới toanh, chính là em trai Thy, vừa đi du học về. Bà Sa nói với con trai: "Nhiệm vụ của mẹ với chị con coi như đã xong. Mẹ cũng bớt lo phần nào. Giờ thì con có nhiệm vụ là phải làm cho mẹ nở mày nở mặt".
Biết không thể nói lý với bố, Huy tìm cách thuyết phục bà Xuân. "Mẹ từng ở trong hoàn cảnh giống Thy nên chắc mẹ hiểu tâm trạng của Thy khi bị mẹ chồng phản đối đúng không ạ?" - Huy hỏi.
Bà Xuân kể: "Mẹ đã từng yêu, yêu bố con hết mình, cũng từng bị bà con phản đối không cho cưới. Lúc đó, thực sự là mẹ không muốn sống nữa. Nhưng anh con chính là động lực cho mẹ sống tiếp đấy". Huy lập tức chất vấn mẹ: "Suy cho cùng, bà chấp nhận đám cưới của bố mẹ là vì bà bao dung hay bố mẹ không cho bà sự lựa chọn nào khác?".
"Hương vị tình thân" tập 45 lên sóng tối 21.6 lúc 21h trên kênh VTV1.