Bộ phim ngắn này là dự án đặc biệt khi kết hợp nhiều tên tuổi ở các lĩnh vực khác nhau, gồm đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, dàn cast Will 365, Jun Vũ, Yoon Trần và An Vy, dàn nhạc sĩ sáng tác nhạc phim chất lượng: Khắc Hưng, Andiez Hoài Nam, DaLAB Band. Đặc biệt là phần diễn xuất của Sơn Tùng M-TP.
“Chuyến đi của thanh xuân” như một cuốn phim về quá khứ mà như Sơn Tùng M-TP chia sẻ, phim giúp anh nhớ lại ký ức hồi học cấp 3 đầy thú vị, sôi nổi. Có thể nói, Sơn Tùng M-TP góp mặt trong phim ngắn này không hẳn là vai trò diễn viên mà như một người truyền cảm hứng thanh xuân, về những khoảnh khắc tuổi trẻ mà bất cứ ai cũng có, dù vui hay buồn.
Phim là câu chuyện về hành trình khám phá Đà Lạt của nhóm bạn gồm Miên (An Vy), Thịnh (Yoon Trần), An (Jun Vũ) và Vũ (Will). Ý tưởng của chuyến đi là để cả nhóm tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Rồi bỗng dưng cả nhóm phát hiện ra kế hoạch chuyến đi của Miên thật ra chỉ để gặp thần tượng lớn nhất đời mình là Sơn Tùng M-TP. Điều này khiến các thành viên khá buồn vì Miên không nói rõ từ đầu, thậm chí giấu luôn chuyện sẽ đi du học sau chuyến đi này.
Nhưng rồi sự xuất hiện đầy bất ngờ của Sơn Tùng M-TP đã giúp cả nhóm giải quyết các khúc mắc và gắn kết hơn. Không còn khoảng cách giữa ngôi sao lớn với fan, Sơn Tùng chia sẻ cùng nhóm bạn khoảng thời gian đẹp ở giữa thành phố lãng mạn Đà Lạt. Đặc biệt, anh còn sáng tạo ra bài vũ đạo đầy ngộ nghĩnh cho phiên bản mới “Em của ngày hôm qua”, gây sốt cho cộng đồng fan của mình.
Dù là phim ngắn nhưng cảm xúc mà “Chuyến đi của thanh xuân” mang lại khiến người xem quý hơn khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp đang có bên cạnh những người bạn thân yêu của mình. Những trò chơi tưởng chừng ngốc xít tuổi trẻ trong phim lại khiến người xem thấy bồi hồi.