Tập 3 "Sinh tử" kết thúc với những "bước khởi đầu" của cuộc đại án, khi Hoàng (Trọng Hùng) đã tìm được "tốt thí" với giá 2 tỉ.
Sau khi ngã giá và thuyết phục thành công, Tỵ đã đồng ý nhận trách nhiệm để lấy 2 tỉ trong đó 500 triệu đồng tạm ứng trước. Trong tập 4 "Sinh tử", đàn em của Hoàng đã tới và thuyết phục được vợ Tỵ nhận tiền khi chồng đang bị công an bắt tạm giam và lấy lời khai.
Về phần Hoàng, mặc dù đã có người thế thân nhưng vẫn như "đang ngồi trên đống lửa". Hoàng tìm đủ mọi cách để liên lạc với Mai Hồng Vũ (Việt Anh) và được Vũ hướng dẫn cách khóc lóc để sự việc chìm xuồng. "Nhỏ nước mắt cá sấu của mình ra. Đến từng nhà đưa tiền đền bù thậm chí là những món quà có giá trị. Dân họ nhận tiền là im mồm hết. Nhưng bên cạnh đấy phải nhớ một chi tiết quan trọng là dắt theo một số báo là phong bao tử tế rồi viết bài thanh minh có chất lượng thì khi đấy sự việc sẽ chìm xuồng", Mai Hồng Vũ nói với vẻ mặt sành sỏi.
Trong khi đó, một cán bộ cấp dưới đã đưa lời cảnh báo Bí thư tỉnh về nhân cách của ông Nghĩa Chủ tịch tỉnh. "Đồng chí bí thư ơi, đồng chí đừng bao giờ tin vào nhân cách của đồng chí Nghĩa chủ tịch tỉnh. Ông ta đang xây dựng hình ảnh đấy", người này nói. Đồng thời cho biết kế hoạch của ông Nghĩa là cơ cấu con trai Trần Bạt (Chí Nhân) làm Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư. Trước những lời nói của cấp dưới, Bí thư Nhân nửa tin nửa ngờ.
Đối với Thông (Doãn Quốc Đam), anh bắt đầu lộ dần bản chất thoái hoá biến chất. Mặc thường phục, Thông không ngần ngại buông lời lả lơi với Trinh (Quỳnh Nga). Khi dắt xe rời khỏi quán của Trinh, Thông phát hiện cọc tiền đã ở trong cốp xe từ bao giờ? Liệu cọc tiền này đến từ đâu? Và có liên quan đến đường dây chạy án của Hoàng?
"Sinh tử" tập 4 sẽ lên sóng VTV1 lúc 21h30 ngày 7.11.
*Trailer "Sinh tử" tập 4. Nguồn: VFC.