Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau nhưng việc biến cố trong gia đình khiến sao Việt không ít lần phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tâm lý, tinh thần sa sút và công việc bê trễ.
Nam ca sĩ Đông Hùng từng bật khóc trước những bế tắc của cuộc sống khi cật lực cày tiền ngày đêm để trả những khoản nợ của mẹ. Giọng ca Vietnam Idol từng chia sẻ rằng, mẹ của anh do làm ăn thua lỗ và bắt đầu vay nặng lãi cho đến khi trở thành những khoản nợ khổng lồ. Suốt hơn 5 năm, Đông Hùng thay mẹ trả nợ nhưng “lãi mẹ đẻ lãi con”, anh gần như kiệt sức trước những chủ nợ thay phiên đến đòi tiền.

Sự việc dường như quá sức chịu đựng khiến Đông Hùng buộc phải lên tiếng cầu xin mọi người không tiếp tục cho mẹ vay tiền để anh và gia đình trở lại cuộc sống bình yên, không còn phải đối mặt trước những cảnh đập phá nhà cửa, dọa hành hung người thân và vì “Tôi mệt mỏi lắm rồi! Tôi đã phải dẹp đam mê của mình suốt 5 năm nay cũng vì số tiền lãi mà mẹ tôi đã vay”…
“Ông hoàng nhạc Pop” - Đàm Vĩnh Hưng cũng từng gây xôn xao dư luận khi “đăng đàn” trong một livestream nói về những áp lực tinh thần đã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian dài. Sau ánh hào quang của sân khấu, có lẽ chỉ có bạn bè và đồng nghiệp thân thiết mới hiểu được nỗi khổ mà bao năm qua Đàm Vĩnh Hưng phải gánh chịu.
Anh cho hay, bản thân chưa từng có một giấc ngủ ngon bởi những ám ảnh các chủ nợ đến tận nhà hoặc nơi Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn để truy tìm, đòi tiền mà mẹ đã vay họ.
Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ, thứ anh mong muốn duy nhất lúc này là mẹ “hồi tâm chuyển ý” và từ bỏ thú vui cờ bạc. Nam ca sĩ hy vọng, cuộc sống bây giờ đã đủ đầy hơn xưa và giờ chỉ mong có thật nhiều bữa cơm vui vẻ, sum vầy với đầy đủ thành viên trong gia đình.
Gần đây nhất, Á hậu Trương Mỹ Nhân gây chú ý khi viết một tâm thư dài nói về “nỗi khổ” bao năm khi có người mẹ đam mê cờ bạc. Người đẹp chia sẻ rằng, cô và người thân đã phải gồng mình đi làm để trả nợ cho mẹ nhưng số nợ bây giờ đã lên đến hàng tỉ đồng, vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Người đẹp đã quá mệt mỏi, gặp khủng hoảng và bày tỏ muốn được sống yên bình, được dành toàn bộ thời gian cống hiến cho đam mê nghệ thuật.
Hiện Trương Mỹ Nhân và gia đình tuyên bố, sẽ không đứng ra trả bất cứ khoản nợ nào của mẹ, người nào vay người nấy tự trả bởi “Khi con người đủ 18 tuổi là phải có trách nhiệm trước mỗi việc mình làm trong xã hội”.