Rosé sinh ra ở New Zealand và lớn lên ở Úc. Theo trang Koreaboo, trong video này, nữ thần tượng của nhóm Blackpink đã mở lòng với người hâm mộ và chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa thuở ấu thơ.
Câu chuyện đằng sau cái tên tiếng Anh
Theo lời kể của Rosé, cha mẹ của nữ idol đã mua một cuốn sổ tên trước khi cô được sinh ra. Cha cô ấy rất thích cái tên "Roseanne" trong cuốn sổ và đã đặt tên cho cô như vậy.
Rosé chia sẻ: “Tôi sinh ra ở New Zealand, vì vậy tôi cần một tên tiếng Anh. Bố mẹ tôi đã mua một cuốn sổ tên. Tôi nghĩ chính bố tôi là người đã xem qua nó. Vì vậy, họ đã tìm kiếm, và ông ấy bắt gặp cái tên ‘Roseanne’.
Tôi nghĩ rằng bố tôi thấy cái tên đó rất hay nên đã chọn nó. Tôi sẽ phải hỏi lại bố một lần nữa nhưng từ trí nhớ của tôi, đó là cách họ quyết định cái tên”.
Ngôi nhà tuổi thơ
Rosé còn nhớ và kể lại ngôi nhà nơi mà cô đã lớn lên. Trong ký ức của nữ thần tượng Blackpink, đó một căn nhà đẹp, ấm cúng, hoàn hảo cho gia đình. Ngôi nhà với một cầu thang nhỏ dẫn lên cửa trước chính là nơi chứa đựng những ngày tháng tuổi thơ ấm áp của nữ idol.
Tình yêu sớm dành cho âm nhạc
Cuối cùng, cô nhớ lại tình yêu của bản nhạc dành cho âm nhạc đã bén rễ và để rồi đâm chồi nảy lộc phát triển đến hiện như thế nào.
Rosé kể: “Tôi đã từng thích ngủ trưa khi đó. Tôi sẽ ngủ 2-3 giờ sau khi đi học về, và sau khi thức dậy, tôi sẽ chơi piano. Tôi rất thích và chơi nó rất nhiều. Tôi nghĩ đó là lúc tôi bắt đầu phát triển tình yêu của mình với âm nhạc.”