Kể từ sau vụ cháy sân khấu liveshow hồi tháng 9 năm ngoái, Quang Hà đã dần lấy lại được tinh thần để phục vụ khán giả tốt hơn. Với anh, mỗi bước đi trong cuộc sống cũng như trên con đường âm nhạc đều cho mình nhiều kinh nghiệm. Qua đó, anh cảm thấy yêu những gù mình đang có và hết lòng với hiện tại.
Trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, Quang Hà cho biết anh rất nhớ sân khấu và khán giả. Bởi vậy, ngay sau khi các hoạt động nghệ thuật được rục rịch trở lại, nam ca sĩ đã thực hiện ngay một MV để gửi tặng tới khán giả của mình. Giọng ca "Ngỡ" tiết lộ, anh đã chi tới 500 triệu với mong muốn mang đến một MV chất lượng nhất cho khán giả.
Chia sẻ thêm với Lao Động, anh thực hiện dự án chỉ trong vòng 1 tháng, bởi khi có bài hát hay anh sẽ bắt tay làm ngay và không muốn chờ đợi lâu. "Hà nghĩ rằng một người nghệ sĩ luôn luôn phải có sự xuất hiện. Khán giả hiện tại cũng có nhiều sự lựa chọn, mình không ra sản phẩm họ sẽ nghe của người khác nên Hà không lo lắng việc ra liên tiếp các sản phẩm sẽ khiến khán giả nhàm chán.
Nếu sợ sẽ không bao giờ làm. Tuỳ theo mong muốn của các nghệ sĩ, có những người nghệ sĩ muốn 2-3 năm mới ra một sản phẩm nhưng Hà nghĩ khác. Hiện tại mình đang sung sức thì tội gì mình không làm. Nhất là sau những tháng COVID-19, thì bây giờ mình thoả sức làm với đam mê thôi", Quang Hà nói thêm.
MV "Mệt rồi em ơi" là câu chuyện kể về người đàn ông bị người yêu phụ bạc để đi theo một người giàu có hơn. Không đảm nhiệm trong MV mà chỉ có vai trò là một người kể chuyện, Quang Hà lí giải do MV quay trong đợt vừa hết giãn cách trong dịp COVID-19 nên ekip đã quay toàn bộ MV ở Sài Gòn trong khi lúc đó nam ca sĩ vẫn đang ở Hà Nội. Sau đó anh mới vào Sài Gòn để quay những phân cảnh của mình.
Nhắc lại về sự cố cháy sân khấu hồi tháng 9 năm ngoái, Quang Hà cho biết: "Cái gì đến nó cũng sẽ phải đến. Hà không nghĩ rằng cuộc đời hay sự nghiệp mình nhẹ nhàng và trải đầy hoa hồng. Có vui cũng sẽ phải có buồn, có thịnh phải có suy và mình đón nhận nó với phong thái lạc quan".