Mới đây, nữ diễn viên Kate Winslet bật khóc không thể ngừng lại khi gặp lại đồng nghiệp và cũng là người bạn thân của cô - nam tài tử Leonardo DiCaprio - sau 3 năm xa cách vì COVID-19.
Theo đó, Kate Winslet cho biết, cô luôn coi Leonardo DiCaprio là thành viên trong gia đình và cả hai đã cùng trải qua những thăng trầm của cuộc sống, thấu hiểu và ủng hộ nhau mọi điều.
Ngôi sao của “Titanic” định cư tại Anh còn Leonardo DiCaprio lại sống ở Mỹ. Cả hai vẫn thường tranh thủ gặp gỡ mỗi năm khi tham gia các sự kiện điện ảnh. Tuy nhiên, 3 năm nay, cặp đôi xa cách bởi dịch bệnh và “Tôi rất nhớ Leonardo DiCaprio. Tôi đã quen anh ấy quá nửa cuộc đời mình. Anh ấy là người bạn thân nhất của tôi. Thật mừng khi được gặp lại anh ấy” - Kate Winslet chia sẻ.
Đây không phải lần đầu tiên Kate Winslet và Leonardo DiCaprio bày tỏ tình cảm khăng khít và dành cho nhau sự yêu thương trân trọng. Cặp đôi từng thừa nhận, bản thân đang ở trong mối quan hệ “kỳ lạ” nhưng may mắn cả hai đều có thể duy trì điều này trong suốt một thời gian dài.
Tình bạn khăng khít giữa Kate Winslet và Leonardo DiCaprio khiến nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ và được coi là “điểm sáng” của giới giải trí Hollywood vốn đầy rẫy sự phức tạp lẫn ồn ào của scandal.
Tất nhiên, cả hai cũng phải đối mặt trước những nghi vấn lấy danh nghĩa tình bạn để “làm màu” hay “đánh bóng” tên tuổi, cũng có không ít ý kiến cặp đôi từng có khoảng thời gian hẹn hò.
Nhưng đôi bên luôn lên tiếng phủ nhận, thậm chí Kate Winslet khẳng định, cô duy trì được tình bạn với Leonardo DiCaprio chính là bởi cả hai… không yêu nhau.
“Leo là một người ấm áp và luôn biết cách quan tâm đến gia đình, bạn bè. Anh ấy cũng là người hiểu tôi nhất. Chúng tôi cũng cho rằng, mối quan hệ này không nên vượt quá xa mà chỉ dừng ở mức tình bạn thân” - Kate Winslet trải lòng khi tham gia chương trình truyền hình “Good Morning America”.
Cặp sao Hollywood hình thành mối quan hệ bạn bè sau khi góp mặt chung trong tác phẩm nổi tiếng “Titanic” vào năm 1997. Lúc đó, cả hai đều là gương mặt xa lạ của điện ảnh Hollywood và đã có rất nhiều nghi ngờ trước việc đạo diễn James Cameron lựa chọn Kate Winslet đảm nhận vai nàng tiểu thư Rose DeWitt Bukater và Leonardo DiCaprio trong vai chàng hoạ sĩ nghèo Jack Dawson.
Cả hai nhanh chóng chứng minh khả năng bằng sự kết hợp đầy ăn ý, tạo nên một mối tình đẹp nhưng không ít đau thương khiến người xem ám ảnh mãi về sau này. “Titanic” công chiếu và trở thành “hiện tượng” với mức doanh thu cao kỷ lục lúc bấy giờ - 1,84 tỉ USD. Phim cũng giành chiến thắng ở 11 hạng mục quan trọng của giải thưởng Oscar năm 1998 gồm “Phim xuất sắc nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Nhạc phim xuất sắc nhất”, “Sự lựa chọn của Công chúng cho Phim được yêu thích nhất”…
Nhờ “Titanic” mà 2 cái tên Leonardo DiCaprio và Kate Winslet vụt sáng trong lĩnh vực phim ảnh thế giới. Cả hai có những bước tiến dài trong sự nghiệp và không quên dõi theo nhau, bày tỏ sự vui mừng và hạnh phúc khi một trong hai người đạt được thành công. Năm 2016, Kate Winslet thu xếp công việc bận rộn tại quê hương để có thể sang Mỹ ngồi ở hàng ghế danh dự để chứng kiến giấy phút bạn thân lên nhận giải thưởng Oscar. “Tôi không muốn mình bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy Leo đánh dấu một bước tiến mới quan trọng trong sự nghiệp” - Kate Winslet bày tỏ.
Còn với Leonardo DiCaprio, Kate Winslet là một người bạn tri kỷ mà anh có thể tin tưởng và chia sẻ mọi khoảnh khắc trong đời. Anh cũng luôn có mặt kịp thời, trở thành bờ vai vững chắc để cô bạn thân dựa vào khi gặp biến cố trong cuộc sống riêng.
Khán giả luôn nhớ mãi hình ảnh, Leonardo DiCaprio làm tất cả mọi thứ vì Kate Winslet, giúp cô vượt qua nỗi đau mất đi người chồng sắp cưới, hay khủng hoảng tâm lý sau cuộc ly hôn ồn ào với đạo diễn Sam Mendes. Nữ diễn viên sau đó thừa nhận, nếu không có sự hỗ trợ của Leonardo DiCaprio thì cô sẽ rất khó vững vàng bước tiếp và trở lại với niềm đam mê đóng phim.
Năm 2008, Leonardo DiCaprio và Kate Winslet một lần nữa tái hợp trong tác phẩm “Khát vọng tình yêu” (Revolutionary Road). Bộ phim sau đó đã giúp Kate Winslet nhận một giải Quả Cầu Vàng cho hạng mục “Nữ diễn viên xuất sắc nhất”. Cầm giải thưởng trên tay và phát biểu trên sân khấu, Kate Winslet không ngần ngại dành lời cảm ơn sâu sắc đến Leonardo DiCaprio - lúc đó đang ngồi phía dưới khán đài - và gọi anh là tình yêu vĩnh cửu của đời mình.
Sau 24 năm đồng hành cùng nhau, Leonardo DiCaprio và Kate Winslet hy vọng cuộc sống của đối phương vui vẻ và an yên vì bởi, “chỉ cần thấy ánh mắt rạng rỡ là tôi biết cô ấy sống tốt”, hay “tôi sẽ an tâm hơn khi Leo tìm được hạnh phúc của riêng mình”.