Ngay sau khi tung đoạn trailer giới thiệu phim “Minari” (tên tiếng Việt "Khát vọng đổi đời)", nhà sản xuất phim A24 cùng êkíp phim phải đối mặt trước nhiều sự chỉ trích. Trong đó, một bộ phận khán giả người Mỹ gốc Hàn cho rằng, “Minari” đã thể hiện hình ảnh người Hàn Quốc nói riêng và người Châu Á nói chung lệ thuộc và bằng mọi giá theo đuổi giấc mơ bên trời Mỹ.
Một số ý kiến khác nhìn nhận rằng, những trích đoạn phim “Minari” dễ gây hiểu lầm, chưa kể có một số trường đoạn nói về tình trạng phân biệt chủng tộc vốn đang nhạy cảm tại xứ cờ hoa.
![Steven Yeun trở lại với vai diễn Jacob Yi sau thời gian dài vắng bóng. Ảnh nguồn: Xinhua](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2021/3/12/888614/Steven-Yeun-Trong-Ph.jpg)
“Minari” do đạo diễn Lee Isaac Chung thực hiện, xoay quanh câu chuyện về một gia đình người Hàn Quốc - Jacob Yi (do Steven Yeun thủ vai) sinh sống tại Mỹ. Với mong muốn có một cuộc sống thoải mái và tự do, gia đình Jacob Yi quyết định chuyển đến vùng nông thôn Arkansas (Mỹ) và bắt đầu công việc kinh doanh.
Jacob Yi lao đầu vào công việc mà không nhận ra rằng, anh đang ngày càng rời xa gia đình và điều đó có đáng để anh đánh đổi trên con đường hiện thức hóa “Giấc mơ Mỹ”...
Phim có sự tham gia của dàn diễn viên gạo cội Hàn Quốc gồm Han Ye Ri, Alan Kim, Noel Kate… Dự kiến ra rạp tại Việt Nam vào ngày 2.4.