Tập phim “Extraordinary Attorney Woo” (Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo) vừa lên sóng xoay quanh vụ kiện của công ty Bảo hiểm Nhân thọ Mir khi họ đang phải tái cơ cấu tại nhân sự.
Theo đó, Bảo hiểm Nhân thọ Mir sẽ được Bảo hiểm Nhân thọ SB của Đức mua lại, nên họ đã chọn ra các cặp vợ chồng trong công ty để làm đối tượng nghỉ hưu tự nguyện.
Nếu một trong hai vợ chồng nhân viên không tự nguyện thôi việc, người chồng sẽ phải nghỉ việc không lương. Tuy công ty gây bất lợi cho các người vợ, thế nhưng trong 112 cặp cùng làm thì có tới 98 người vợ nộp đơn thôi việc.
Trong cuộc gặp với Woo Young Woo (Park Eun Bin) và các luật sư Hanbada, Giám đốc Nhân sự của Bảo hiểm Mir khẳng định, vốn rất khó để tái cơ cấu quy mô lớn mà không để lại rắc rối về sau, nên công ty chỉ cố tìm ra cách hiệu quả nhất về nhiều mặt. Song hai nhân viên Kim Hyeon Jeong và Lee Ji Young không đồng tình với điều này và đã làm đơn khiếu nại.
Dù nắm trong tay nhiều bằng chứng có lợi, song Young Woo, Jung Myung Seok (Kang Ki Young) và Choi Su Yeon (Ha Yun Kyung) vẫn có chút bối rối khi luật sư đối thủ của bị đơn là Ryu Jae Sook (Lee Bong Ryun) - người luôn nhận những vụ án liên quan đến phụ nữ, nhân quyền và lao động.
Trước khi phiên tòa diễn ra, Ryu Jae Sook cùng với thân chủ của mình đã biểu tình trước tòa. Cô cho rằng, Bảo hiểm Mir đang dùng thủ đoạn tinh vi để ép nhân viên nữ tự nguyện nghỉ việc, nhằm tái cơ cấu theo hướng phân biệt giới tính.
Dù tự tin và có nhiều lập luận chặt chẽ, song Jae Sook vẫn không thể giúp thân chủ của mình chiến thắng. Song với họ, bất kể phán quyết thế nào, họ cũng nhìn nhận một cách tích cực khi đã chiến đấu hết mình. Đây cũng là điểm khiến luật sư Ryu gây ấn tượng mạnh với Young Woo.
Trong cuộc nói chuyện riêng với Young Woo, Jae Sook cho hay, cô mong muốn nữ luật sư tự kỷ đầu tiên của Hàn Quốc có thể làm việc tại một nơi ngầu hơn - như Văn phòng Luật của mình thay vì Công ty Luật Hanbada và có thể về phe các lao động nữ dũng cảm.
Nghe vậy, Young Woo nhắc lại lời của luật sư Jung nói với cô trước đó: “Luật sư là người biện hộ cho người khác, bảo vệ quyền lợi của thân chủ và cố hết sức để giúp họ ngăn chặn tổn thất. Chuyên môn của chúng ta là để làm việc đó, chứ không phải để giúp thế giới tốt đẹp hơn. Việc xem xét về phe của thân chủ nào sẽ tốt hơn, không phải việc của luật sư”.
Tuy nhiên, theo luật sư Ryu, luật sư cũng là người. Khác với thẩm phán hay công tố làm việc vì chính nghĩa, luật sư làm việc cho con người. “Đối với thẩm phán hay công tố, mỗi vụ án chỉ là một công việc, nhưng với luật sư thì khác, chúng ta ngồi cạnh thân chủ với tư cách là một nhà trí thức, đồng thời là một con người.
'Anh không sai. Tôi sẽ hỗ trợ anh'. Nói ra những lời này và nắm chặt lấy tay họ là công việc của chúng ta. Để làm vậy, chúng ta phải cân nhắc xem nên biện hộ cho thân chủ nào mới là đúng. Luật sư thì không thể tự lừa dối mình, đúng chứ?”.
Quan điểm này dường như khiến Young Woo thức tỉnh hơn về trách nhiệm và vai trò của mình với tư cách một luật sư. Đây cũng được xem là tình tiết đẩy real-time của phim lên con số ấn tượng.