Ngọc Cốt Dao
Phim được thủ vai bởi Tiêu Chiến, Nhậm Mẫn. Trong đó, Tiêu Chiến là cái tên được mong chờ. Trước đó, nam tài tử từng rất thành công với thể loại cổ trang khi đóng: Trần tình lệnh, Đấu la đại lục.
Ngọc Cốt Dao kể về câu chuyện giữa Chu Nhan (Nhậm Mẫn thủ vai) - quận chúa Xích Tộc nhiệt tình trượng nghĩa và Thời Ảnh (Tiêu Chiến thủ vai) - thế tử Không Tang cao ngạo, lạnh lùng, cá tính.
Cả hai vì bảo vệ vương triều Không Tang mà cùng nhau trưởng thành, viết lên một chuyện tình đẹp.
Trầm vụn hương phai
Phim do hai diễn viên nổi tiếng là Thành Nghị, Dương Tử thủ vai chính. Tác phẩm được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tô Mịch.
Nội dung phim kể về câu chuyện của Nhan Đàm (Dương Tử thủ vai) - một tiểu liên hoa tinh thời thượng cổ, thoát xác hoa sen biến thành người.
Nhan Đàm có một nửa trái tim chỉ còn chút tro tàn, nửa còn lại muốn dùng để đổi lấy chân tình của Ứng Uyên (Thành Nghị thủ vai) nhưng không ngờ Ứng Uyên không nhớ ra nàng là ai. Sau, vì quá đau khổ, Nhan Đàm từ bỏ tiên thế đi vào luân hồi, linh hồn bị tổn thương của nàng lưu lạc bên dòng Vong Xuyên hơn 800 trăm.
Ngự Giao Ký Chi Dữ Quân Sơ Tương Thức
Phim có sự góp mặt của hai diễn viên tên tuổi là Nhậm Gia Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba.
Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Ngoài 2 cái tên nổi bật kể trên, phim còn có sự tham gia của: Tiêu Thuận Nghiêu, Quách Hiểu Đình, Hồ Ý Toàn...
Phim lấy bối cảnh ở một thế giới khác - nơi con người và yêu quái cùng tồn tại, có một chuyện tình vượt qua ranh giới chủng tộc giữa nữ ngự linh sư Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) và thế tử giao nhân Trường Ý (Nhậm Gia Luân thủ vai).
Hoa Nhung
Phim là sự kết hợp của hai ngôi sao Quách Tuấn Thần, Cúc Tịnh Y
Hoa Nhung là bộ phim đề tài cổ trang tiên hiệp, được cải biên từ tác phẩm Ngộ Trường Sinh của nhà văn Lâm Gia Thành. Phim kể về câu chuyện ngược luyến trong tam giới của phượng hoàng chuyển thế và thần mặt trời từ tương ái tương sát trở thành giúp đỡ lẫn nhau.
Trần Duyên
Tác phẩm là sự trở lại của Mã Thiên Vũ và Angelababy. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Yên Vũ Giang Nam. Nội dung của phim xoay quanh hai nhân vật Cố Thanh (Angela Baby) và Ngâm Phong (Mã Thiên Vũ).
Ở bờ thiên hà có một viên đá vuông xanh, nhờ nghe vị tiên tuần giới tụng kinh nghìn vạn năm mà tu thành tiên thai. Nhưng vô ý để một con tiểu yêu xổng mất nên bị giáng xuống trần thế.
Cũng vì nguyên nhân này mà vị tiên nhân tuần giới kia bị loại khỏi lớp tiên. Trước khi rơi vào vòng luân hồi, hai người đã ước hẹn trăm kiếp.