Được xem là bộ phim bom tấn được khán giả chờ đợi trong suốt thời gian dài, “Vương Triều Xác Sống” (Kingdom: Ashin of the North) lại gây thất vọng khi chính thức phát hành. Theo đó, tác phẩm do đạo diễn Kim Seong Hun thực hiện nhận khá nhiều lời chê từ phía các nhà phê bình điện ảnh cũng như khán giả thế giới. Đặc biệt, bộ phim được cho là mắc phải hai sai lầm cơ bản.
Đầu tiên phải nói đến phần kịch bản cũ kỹ dù cho có sự tham gia của ngôi sao hạng A của màn ảnh Hàn Quốc - Jeon Ji Hyun cũng không thể mang đến sức hấp dẫn, thu hút lượt khán giả theo dõi. Các tình tiết trong phim được cho khá đơn giản, thậm chí nhiều phân cảnh được đánh giá làm qua loa với một cái kết dễ đoán. Một số ý kiến cho rằng, nhịp độ tình tiết khá chậm chạp khiến người xem cảm thấy buồn ngủ khi theo dõi từ đầu đến cuối phim.
Điểm thứ 2 không kém phần quan trọng đó chính là diễn xuất của dàn diễn viên trong phim. Người duy nhất gây chú ý chính là sự trở lại màn ảnh của nữ diễn viên nổi tiếng Jeon Ji Hyun. Với lối diễn tự nhiên, Jeon Ji Hyun thể hiện tốt một vai diễn mang nhiều màu sắc đa dạng đi kèm những pha hành động tự thực hiện đẹp mắt.
Ngược lại, Park Byung Eun – vốn là nam diễn viên có sự dày dặn trong kinh nghiệm nhưng lại có phần nhập vai nam chính nhạt nhoà. Park Byung Eun hoàn toàn bị lu mờ khi xuất hiện bên cạnh bạn diễn nữ Jeon Ji Hyun. Ngoài ra, các gương mặt còn lại như Park Byung Eun, Kim Si A, Kim Roi Ha, Koo Kyo Hwan… đều vấp phải sự chỉ trích từ người xem bởi không thể làm nổi bật cá tính của từng nhân vật trong phim.
“Vương Triều Xác Sống: Ashin phương Bắc” là phần phim ngoại truyện của “Vương Triều Xác Sống”, xoay quanh nhân vật tên Ashin trong một lần khám phá đã phát hiện ra loại cỏ zombie quý hiếm. Từ đó, cuộc sống của cô thay đổi bởi nhiều sự việc liên tiếp xảy đến buộc Ashin phải tự mình dấn thân chiến đấu chống lại các thế lực muốn chiếm đoạt loại cỏ zombie.
Phim được công chiếu bắt đầu từ ngày 23.7 trên các trang chiếu phim có bản quyền.