Tại “Ký ức vui vẻ”, 10 nghệ sĩ sẽ cùng sứ giả ký ức Lại Văn Sâm lần giở lại thanh xuân của các thế hệ. Trong đó, nghệ sĩ Thanh Bạch cùng khách mời Phi Phụng là những tiếng nói của thập niên 60, NSND Hồng Vân cùng NSƯT Kim Tử Long sẽ kể những mẩu chuyện của những năm 70 để NSND Tự Long “rủ” khách mời Hoàng Trinh tiếp nối về một tuổi trẻ thập niên 80 đầy sôi nổi.
Khán giả 9x sẽ được dịp nhìn lại chính mình với sự tham gia của Ốc Thanh Vân - khách mời Thiên Vương cùng bộ đôi ngổ ngáo Thanh Duy - khách mời Lâm Vỹ Dạ. Từ chuyện trong nhà ra tận ngoài phố, “Ký ức vui vẻ” sẽ tái hiện chân thực tất cả những kỷ niệm lẫn điều mới xảy ra, giới thiệu những chân dung huyền thoại và cả những nhân vật mới.
Ở tập đầu tiên, nét đẹp thời thanh xuân của các nghệ sĩ nữ bất ngờ được chính các cô đem ra “mổ xẻ”. Nói về tà áo dài xưa, Ốc Thanh Vân đã lần đầu tiên chia sẻ một kỷ niệm. Cô cho biết mình có 1 tà áo dài từ thời trung học. Dẫu gần 20 năm trôi qua nhưng Ốc Thanh Vân chẳng dám bỏ đi vì đó là kỷ vật và còn là công cụ giúp cô giảm cân.
Bà mẹ 4 con tiết lộ cân nặng luôn là áp lực đối với nghệ sĩ. Chính vì thế, sau mỗi lần sinh cô đều đem chiếc áo dài thuở thiếu nữ ra để ép vừa cơ thể mình, tạo áp lực để kiêng ăn và tập luyện nghiêm ngặt.
Cũng trong tập 1, khán giả sẽ được gặp gỡ nhiều gương mặt gạo cội của nền nghệ thuật Việt Nam. Một trong những nhân vật đó chính là NSND Lê Khanh. Dù chỉ xuất hiện ngắn nhưng NSND Lê Khanh đã khiến NSND Hồng Vân đứng ngồi không yên vì nhan sắc ngày càng mặn mà.
NSND Hồng Vân nói: "Nhìn chị Lê Khanh, tôi không biết mình có còn là phụ nữ không". Chưa kể, nữ nghệ sĩ còn cảm thấy tủi thân vì nghĩ mình có cơ thể gấp đôi đàn chị nên không dám đến gần.