NSƯT Đức Hải bị thôi chức Phó hiệu trưởng sau ồn ào phát ngôn thô tục

ĐÔNG DU |

Sau ồn ào phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội của NSƯT Đức Hải, sáng 9.6, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật và du lịch Sài Gòn ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng của trường đối với nghệ sĩ này.

Cụ thể, sáng 9.6, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn đã chính thức công bố quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với Thạc sĩ Trần Đức Hải (NSƯT Đức Hải) đến truyền thông.

Theo đó, sau khi NSƯT Đức Hải thôi giữ chức Phó Hiệu trưởng phải có trách nhiệm bàn giao các công việc trong thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng theo quy định của nhà trường. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày ký.

Phía trường cũng cho biết thêm, trước đó đã nhận được nhiều thông tin bao gồm nội dung và hình ảnh phản ánh về phát ngôn của NSƯT Đức Hải trên mạng xã hội. Đến ngày 3.6, nhà trường đã có thông báo gửi đến cơ quan thông tấn báo chí giải đáp một số vấn đề liên quan.

Sau đó, ngày 8.6, NSƯT Đức Hải đã liên hệ với nhà trường và giải thích nội dung đăng trên Facebook của nghệ sĩ Đức Hải là do con nuôi của nghệ sĩ đưa lên, không liên quan đến nghệ sĩ. Sau đó, nam nghệ sĩ còn cung cấp những tin nhắn tống tiền gửi đến cho ông. Sau đó, nghệ sĩ Đức Hải cũng thông báo đến nhà trường hiện nay đã nhờ cơ quan công an vào cuộc xác minh, điều tra, hỗ trợ bảo vệ cho mình.

Tuy nhiên, nhận thấy câu chuyện còn kéo dài và nhiều tình tiết chưa rõ ràng liên quan đến nghệ sĩ Đức Hải và ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường, Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng nhà trường đối với NSƯT, thạc sĩ Trần Đức Hải theo quyết định số 60-21/QĐ-CĐSG ngày 9.6.2021.

Công văn từ phía nhà trường cho thôi chức phó hiệu trưởng của nghệ sĩ Đức Hải. Ảnh: Nhà trường cung cấp.
Quyết định chính thức miễn nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng nhà trường đối với NSƯT, thạc sĩ Trần Đức Hải. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Trước đó, trên mạng xã hội nổ ra cuộc tranh cãi lớn khi trang Facebook chính chủ của NSƯT Đức Hải xuất hiện nội dung phản cảm. Tuy nhiên, sau đó, nam nghệ sĩ cho rằng, tài khoản Facebook của nghệ sĩ bị hack chứ bản thân ông không hề viết nội dung này.

Sau đó, nghệ sĩ Đức Hải lại lên tiếng, Facebook của ông không bị hack như thông tin ban đầu ông chia sẻ, mà bị con nuôi của ông "nghịch dại". Theo nghệ sĩ Đức Hải, sau khi ông làm đơn trình báo vụ việc, nhờ công an vào cuộc thì con nuôi của ông thừa nhận đã gây ra sự việc và xin lỗi.

Tuy nhiên, lời giải thích của nam nghệ sĩ khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội vì trước sau bất nhất và không hợp lý.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

"Giá như NSƯT Đức Hải xin lỗi ngay từ đầu!"

ĐÔNG DU |

Ồn ào phát ngôn thiếu chuẩn mực và dạy làm khẩu trang phản cảm của NSƯT Đức Hải mấy ngày nay gây xôn xao cộng đồng mạng. Ban đầu, anh nói Facebook mình bị hack và sau đó lại cho rằng... con nuôi của mình nghịch dại. Nam nghệ sĩ càng giải thích, khán giả càng khó chịu hơn.

Nghệ sĩ Việt nên thôi "ở ẩn" để né scandal

ĐÔNG DU |

Sau những ngôi sao như Hồng Vân, Nam Thư, Quyền Linh, Trấn Thành... lên tiếng xin lỗi về ồn ào quảng cáo "lố" hay ồn ào từ thiện thì còn không ít nghệ sĩ Việt vẫn chọn cách im lặng.

"Bệnh lười xin lỗi" của nghệ sĩ có đang được cải thiện?

ĐÔNG DU |

Nhiều nghệ sĩ Việt thường mắc "bệnh lười xin lỗi". Họ hay chọn cách im lặng trước mọi ồn ào và sau khi sóng gió qua đi thì trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên khi mà hàng loạt lùm xùm những ngày qua xảy ra dồn dập từ chuyện quảng cáo giả, phát ngôn gây sốc... khiến công chúng đồng loạt yêu cầu họ phải giải thích, xin lỗi thì một số nghệ sĩ mới đứng ra nhận trách nhiệm của mình.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Giá như NSƯT Đức Hải xin lỗi ngay từ đầu!"

ĐÔNG DU |

Ồn ào phát ngôn thiếu chuẩn mực và dạy làm khẩu trang phản cảm của NSƯT Đức Hải mấy ngày nay gây xôn xao cộng đồng mạng. Ban đầu, anh nói Facebook mình bị hack và sau đó lại cho rằng... con nuôi của mình nghịch dại. Nam nghệ sĩ càng giải thích, khán giả càng khó chịu hơn.

Nghệ sĩ Việt nên thôi "ở ẩn" để né scandal

ĐÔNG DU |

Sau những ngôi sao như Hồng Vân, Nam Thư, Quyền Linh, Trấn Thành... lên tiếng xin lỗi về ồn ào quảng cáo "lố" hay ồn ào từ thiện thì còn không ít nghệ sĩ Việt vẫn chọn cách im lặng.

"Bệnh lười xin lỗi" của nghệ sĩ có đang được cải thiện?

ĐÔNG DU |

Nhiều nghệ sĩ Việt thường mắc "bệnh lười xin lỗi". Họ hay chọn cách im lặng trước mọi ồn ào và sau khi sóng gió qua đi thì trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên khi mà hàng loạt lùm xùm những ngày qua xảy ra dồn dập từ chuyện quảng cáo giả, phát ngôn gây sốc... khiến công chúng đồng loạt yêu cầu họ phải giải thích, xin lỗi thì một số nghệ sĩ mới đứng ra nhận trách nhiệm của mình.