“If You Wish Upon Me” (Nói cho tôi điều ước của bạn) là phim truyền hình mới của màn ảnh Hàn. Tác phẩm đánh dấu màn kết hợp của tài tử Ji Chang Wook và nữ idol nhóm SNSD - Sooyoung.
Ban đầu, tác phẩm chữa lành của cặp đôi được kỳ vọng sẽ gây “sốt” trên màn ảnh nhỏ, song trải qua 4 tập phát sóng, phim liên tiếp ghi nhận sự sụt giảm về tỉ suất người xem.
Cụ thể, từ rating trung bình là 3,6% trong tập đầu tiên, phim giảm xuống còn 1,9% trong tập thứ 4, theo thống kê của Nielsen Korea.
Dù rating có phần ảm đạm, tuy nhiên phim không bị “ném đá” quá dữ dội, thay vào đó, một bộ phận khán giả nhất định dành lời khen cho thông điệp ý nghĩa “If You Wish Upon Me” truyền tải.
Cốt truyện nhẹ nhàng và chữa lành
Là bộ phim được lấy cảm hứng từ một tổ chức thực tế ở Hà Lan nhằm đáp ứng mong muốn của những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, “Nói cho tôi điều ước của bạn” không nhuốm màu drama mà chứa đựng những câu chuyện nhân văn và ý nghĩa.
Các nhân vật xuất hiện không chỉ để giúp bệnh nhân thực hiện điều ước, mà họ còn đang tự cho mình một liều thuốc chữa trị những tổn thương tâm hồn.
Cụ thể, trong phim, Yoon Gyeo Re (Ji Chang Wook), một người đàn ông đã bị đẩy đến giới hạn của mình bởi một cuộc sống đầy rẫy khó khăn khi phải trải qua cuộc sống trong trại trẻ mồ côi, trung tâm giam giữ thanh thiếu niên và nhà tù. Anh bắt đầu làm tình nguyện viên tại bệnh viện an dưỡng cuối đời Woori sau khi gây ra một tai nạn.
Tại đây, cuộc sống của Gyeo Re dần thay đổi theo cách mà chính bản thân anh cũng không thể ngờ tới. Từ một người lạnh lùng, cục súc để che đi tổn thương bên trong, Gyeo Re đã dần hiểu được lý do vì sao y tá Seo Yeon Joo (Sooyoung - SNSD), đội trưởng Kang Tae Shik (Sung Dong Il), các thành viên của team Genie nỗ lực giúp mong muốn của các bệnh nhân thành hiện thực.
Rating ảm đạm nhưng không bị “ném đá”
Sau 4 tập phát sóng, dù tỉ suất người xem không mấy khả quan so với các tác phẩm phát sóng cùng khung giờ, song cảm giác ấm áp, bình dị thông qua câu chuyện của các nhân vật tại bệnh viện an dưỡng cuối đời Woori lại là điểm cộng lớn.
Với một số khán giả, nhịp phim chậm, thậm chí đôi chỗ có phần lê thê chính là nét thú vị riêng của “Nói cho tôi điều ước của bạn”. Cạnh đó, ước muốn cuối đời của mỗi bệnh nhân trong phim là nốt lặng để mỗi người xem tự suy ngẫm về việc thực hiện ước nguyện của những người thân trong gia đình mình.
Ngoài ra, điều khán giả mong đợi nhất lúc này chính là phản ứng hóa học giữa Yoon Gyeo Re và Seo Yeon Joo. Từ hai người ghét nhau ra mặt, họ dần thấu hiểu cho đối phương khi cùng nhau thực hiện các nguyện vọng của các bệnh nhân.
Trong tập phim gần nhất, cô gái kỳ lạ và chàng trai ngổ ngáo đã dần có những cảm xúc khác lạ về đối phương. Nếu như Yeon Joo bối rối khi được Gyeo Re lau đồ ăn bị dính trên miệng thì ngược lại anh cũng cảm phục nữ y tá khi nghe được lý do vì sao cô luôn chăm chỉ tập luyện mỗi ngày.
Những thước phim chậm rãi, bối cảnh nên thơ, câu chuyện ấm áp cùng những thông điệp bình dị giúp “Nói cho tôi điều ước của bạn” ghi nhận lời khen dù không tạo bão rating.