Phim truyền hình cuối tuần đề tài báo thù “Pandora: Beneath the Paradise” (Pandora: Bên dưới thiên đường) do Lee Ji Ah, Lee Sang Yoon đóng chính hiện đã gần đi đến chặng cuối.
Những câu chuyện quá khứ xoay quanh nữ chính Hong Tae Ra (Lee Ji Ah) đã dần được lật mở. Sau khi khôi phục lại những kí ức đã mất trong quá khứ, Tae Ra lên kế hoạch trả thù những thế lực đã thao túng số phận của mình.
Tuy nhiên, hành động của Tae Ra luôn bị chồng mình - Pyo Jae Hyun (Lee Sang Yoon) cản trở. Sau khi biết được bản chất tàn ác của chồng, Tae Ra cố gắng thoát ra khỏi anh. Thế nhưng, vì muốn giữ hình ảnh một gia đình hoàn hảo, Jae Hyun không đồng ý với mong muốn của vợ.
Để kiểm soát Tae Ra, anh cho an ninh giám sát vợ 24/7. Anh cũng cấm cô ra ngoài, nói chuyện với mọi người và đe dọa sẽ làm hại những người thân của cô. Ở tập gần nhất, Tae Ra bị chính chồng mình thôi miên.
Trên màn ảnh, nếu như vai người chồng hai mặt Pyo Jae Hyun được Lee Sang Yoon thể hiện nhập tâm thì diễn xuất của Lee Ji Ah gây ra nhiều tranh cãi trái chiều.
Báo Hàn cho rằng, diễn xuất của nữ minh tinh có phần đuối sức, lặp lại vai diễn trước đó ở “The Penthouse”. Những phân cảnh nặng về tâm lí, cảm xúc, biểu cảm của Lee Ji Ah thiếu đi sự linh hoạt.
Phần khác, việc phim lồng ghép nhiều vấn đề từ trả thù đến chính trị, ngoại tình, tội phạm giết người, hành động... bị chê là quá ôm đồm, không cần thiết.
Vậy nên, dù có lợi thế khi phát sóng vào tối thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên đài tvN - khoảng thời gian được mệnh danh là “khung giờ vàng”, thường được sử dụng để trình chiếu những tác phẩm có độ đầu tư cao, “Pandora: Phía dưới thiên đường” liên tiếp gây thất vọng khi ghi nhận sự sụt giảm về tỉ suất người xem.
Trải qua 12 tập phát sóng, phim đạt rating ở mức trung bình dao động từ 2,880% - 5,707%. Thành tích này kém hẳn so với phim tiền nhiệm “Khóa học yêu cấp tốc”, hay với các dự án lên sóng trên cùng khung giờ ở các đài khác như “Taxi Driver 2”, “Người ấy đã đến”...
Đáng chú ý, dù phim gây nhiều tranh cãi nhưng cát xê của Lee Ji Ah lại tăng gấp 3 lần so với trước đó, theo Star News. Theo tờ này, sau thành công của “The Penthouse”, tên tuổi của nữ diễn viên đã phủ sóng hơn.
Nhưng thời điểm đó, do bộ phim quay nhiều phần nên kinh phí trả cho diễn viên ở mức thấp. Sau tác phẩm, Lee Ji Ah đã nhận được thù lao tương xứng với độ nổi tiếng của mình.
Bên cạnh đó, cô được đánh giá cao khi giúp sản phẩm của nhãn hàng thời trang bán chạy. Trong đó, có một mẫu váy do Lee Ji Ah diện trong phim mới giúp doanh thu sản phẩm tăng 206% so với thời điểm trước khi phim phát sóng.
Dù vậy, nhiều khán giả vẫn cho rằng, dù cát xê tăng vọt nhưng nếu khả năng diễn xuất của nữ minh tinh vẫn đuối sức và thiếu đi sự đột phá như hiện tại, cô sẽ mất đi nhiều cơ hội trong tương lai.