“Mùi” riêng của Bùi Dũng

VIỆT VĂN |

Cuốn sách mới của tác giả Bùi Dũng: “Film Book: Khi chúng ta là nhân vật chính” là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện truyền cảm hứng do Bloom Books tổ chức diễn ra tại Hà Nội.

“Film Book: Khi chúng ta là nhân vật chính” thực sự là một cuốn sách đáng đọc từ kết cấu các phần cho đến các bài viết. Hơn thế, sách khá “độc” về thiết kế mỹ thuật: Bìa sách sáng tạo với hình ảnh clapperboard đặc trưng, nội dung đan xen giữa những bộ phim và hình vẽ để độc giả tự do tô màu và ứng dụng 4D giúp “tương tác” trực tiếp với cuốn sách. Những bộ phim truyền cảm hứng ở đây đều là phim nước ngoài, trong đó có nhiều siêu phẩm nổi tiếng…

Viết review (phê bình) về phim nhất là “bom tấn” và các siêu phẩm của những đạo diễn bậc thầy Hollywood cực khó. Bởi lẽ khi một phim đã được giới truyền thông và giới phê bình chuyên môn mổ xẻ “nội soi” quá nhiều thì để tìm ra những điểm mới đòi hỏi một sự nhạy cảm, tinh tế hơn thế là một điểm nhìn độc đáo. Và một người viết thiếu bản lĩnh dễ rơi vào trường hợp “tát nước theo mưa”.

Bùi Dũng không rơi vào cạm bẫy ấy. Một bài viết hay phải hội tụ nhiều yếu tố nhưng quan trọng nhất vẫn là góc nhìn và giọng điệu riêng. Rất thú vị khi đọc các bài viết của anh “Mỗi con người là một tinh cầu” (phim “The Little Prince”), “Mở cánh cửa tới con đường mỗi người muốn kiếm tìm” (Monsters University), “Những cú “va chạm” trong cuộc truy tìm bản thể” (Ida), “Thần Chết kể chuyện sự sống” (The book Thief), “Bản tường trình của đời sống cá nhân” (Heart Attack)… Dù viết ngắn hay dài, Bùi Dũng vẫn luôn để lại gương mặt mình đúng như anh tự sự: Xem phim chính là sự soi chiếu chính bản thân mình… Tuy nhiên, cũng có một số bài cảm giác anh viết hơi vội, hay cảm giác chưa dồn hết nội lực cho nó mà “Sống sót đã là chiến công” (Dunkirk) là minh chứng!

Bùi Dũng sử dụng câu chữ rất cẩn trọng, có khi khá bóng bẩy, cầu kỳ nhưng nói chung luôn tạo ra những câu đa nghĩa và mang tính so sánh. anh cũng tài đặt tít để “câu view”... có lẽ bởi Bùi Dũng luôn đi tìm sự cầu toàn, hoàn hảo.

VIỆT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Sách được ví là “lẩu”, bán theo cân: Nhiều người "nổi giận"

Bích Hà |

Nhiều người cảm thấy tức giận khi sách được đổ đống, bán theo cân, được xem như món lẩu.

MC Hà Trinh viết sách để kể về “món nợ” dở dang

M.T |

Sau đúng 1 năm kể từ ngày ra mắt quyển sách đầu tay “Tự tình lúc 0 giờ”, MC Liêu Hà Trinh khiến các độc giả của cô “đứng ngồi không yên” vì quyển sách thứ 2 mang tên “Nợ nhau lời tạm biệt - Căn hộ không một ai”.

Nhà văn Đức ra mắt sách viết về Việt Nam

M.T |

“Xứ sở những cô gái đi xe máy mặc áo khoác hoa” là tác phẩm du ký của tác giả Julia Barbara vừa mới được xuất bản tại Việt Nam.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Sách được ví là “lẩu”, bán theo cân: Nhiều người "nổi giận"

Bích Hà |

Nhiều người cảm thấy tức giận khi sách được đổ đống, bán theo cân, được xem như món lẩu.

MC Hà Trinh viết sách để kể về “món nợ” dở dang

M.T |

Sau đúng 1 năm kể từ ngày ra mắt quyển sách đầu tay “Tự tình lúc 0 giờ”, MC Liêu Hà Trinh khiến các độc giả của cô “đứng ngồi không yên” vì quyển sách thứ 2 mang tên “Nợ nhau lời tạm biệt - Căn hộ không một ai”.

Nhà văn Đức ra mắt sách viết về Việt Nam

M.T |

“Xứ sở những cô gái đi xe máy mặc áo khoác hoa” là tác phẩm du ký của tác giả Julia Barbara vừa mới được xuất bản tại Việt Nam.