Mơ hồ với “Giấc mơ Mỹ”

VIỆT VĂN |

Chiều 18.12, phòng chiếu số 4 rạp CGV Vincom Bà Triệu (Hà Nội) chỉ có 5 khách, trong đó có cả tôi, vào xem bộ phim truyện điện ảnh Việt Nam “Giấc mơ Mỹ”. Anh soát vé bảo: “Phim này chiếu cả tuần nay nhưng nhiều buổi vắng khách lắm”.

Vì sao một bộ phim được đầu tư kinh phí “khủng” quay tại 15 thành phố của Mỹ với dàn diễn viên quen tên và được PR khá bài bản, rầm rộ lại không đông khách?

Quá nhiều ngã rẽ

Nhà sản xuất Mai Thu Huyền đã đưa đoàn phim đi quay tới 15 thành phố của Mỹ biến “Giấc mơ Mỹ” trở thành một trong những phim có nhiều cảnh quay ở nước ngoài nhiều nhất từ trước tới nay của điện ảnh Việt. Thế nhưng người xem lại không nhìn thấy hiệu quả của bối cảnh, giá như chỉ cần tập trung quay ở 1, 2 thành phố lớn thì cũng đủ kể được câu chuyện.

Nếu các nhà làm phim có tham vọng vẽ lên bức tranh cuộc sống người Việt ở Mỹ thì tham vọng đó không thành hiện thực, vì số phận các nhân vật khác ngoài Hoàng Linh (Mai Thu Huyền đóng) và Thế Vinh (diễn viên Bình Minh thủ vai) còn quá nhạt nhòa, ngay cả cô diễn viên Khánh Ngọc (Mai Thu Trang).

Xem “Giấc mơ Mỹ” đôi khi liên tưởng đến bộ phim nổi tiếng “Người Bắc Kinh ở New York” của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Nhưng nếu như bộ phim của Trung Quốc thành công về cách kể, về tài diễn xuất của diễn viên và hơn hết là cách kể một câu chuyện phim rất mạch lạc, rõ ràng, có những chi tiết đóng đinh vào ký ức người xem và nó là bức tranh ấn tượng về cuộc sống người di cư Trung Quốc ở Mỹ thì “Giấc mơ Mỹ” gây cảm giác như một chuyến tàu chạy ngang qua. Cuộc sống lập nghiệp đầy gian nan vất vả trên xứ người không thể chỉ diễn tả bằng một số cảnh va chạm với khách hàng tại tiệm nail hay cảnh dân giang hồ đuổi đánh Vinh… Cũng như những khác biệt về văn hóa tạo nên sốc văn hóa cho những ai lần đầu đặt chân lên đất Mỹ nói riêng và xứ người nói chung, được mô tả chỉ là mấy câu nói khơi khơi và vài chi tiết quá nhỏ…

Còn nếu tập trung vào giấc mơ và khát vọng trở thành một bác sĩ giỏi của Hoàng Linh trên nền một câu chuyện tình yêu nhuốm màu bi kịch thì không rõ ràng. Người xem chưa thấy sự vất vả, nỗ lực vượt khó học tập trên đất Mỹ của Hoàng Linh mà tất cả cứ như cuộc dạo chơi dễ dàng.

Còn nếu chủ ý của những người làm phim xoáy sâu vào câu chuyện tình yêu (love story) của Hoàng Linh và Thế Vinh như một định mệnh thì người xem lại chưa cảm thấy thỏa mãn, dù có một số cảnh cuối phim làm người xem xúc động. Vì rất nhiều cái vô lý khác cũng như những xử lý nửa vời làm tuột đi hay pha loãng cảm xúc của người xem…

Chuyện tìm nhau ở nước Mỹ rộng mênh mông sao dễ dàng đơn giản vậy?

Cuộc sống vợ chồng giữa cô gái Việt Nam là Hoàng Linh và chàng trai Mỹ Peter (Kyo York đóng) chưa thấy xuất hiện mâu thuẫn thực sự mà Linh đã vội gật đầu đồng ý với bạn gái là mình không hạnh phúc ở xứ người. Và nhiều chi tiết khác, kể cả cú “plot twist” (gây bất ngờ) cuối phim, khi Hà Giang (Đinh Y Nhung) kể hết sự thật với Hoàng Linh về màn “ngoại tình” của Thế Vinh với cô... thì nó lại như một sự lạc đường không cần thiết.

Cái nhìn vào bên trong

Đạo diễn Davina Hồng Ngân (cũng là tác giả kịch bản) đã quá tham chi tiết, muốn nói nhiều, kể nhiều nên chuyện phim đôi khi bị loãng, tiết tấu bị chùng. Một số cảnh đáng ra cần khai thác sâu hơn như cảnh Vinh chăm sóc Hoàng Linh giữa trời mưa tuyết, hay khi Linh bắt đầu đi làm ở chuồng ngựa, rồi cảnh cô sau khi dự lễ tốt nghiệp gặp Peter chia tay thì thấy tấm vé về Việt Nam trong xe ôtô của Vinh tặng… Trong khi cảnh cuối bị kéo dài, với quá nhiều lời thoại làm mất đi sự lắng đọng của cảm xúc.

“Giấc mơ Mỹ” là một biểu tượng của ước muốn giàu sang, hạnh phúc, tóm lại là sự đổi đời. Giấc mơ Mỹ của Hoàng Linh là gì?

Là chạy trốn khỏi nơi cô bị đuổi khỏi bệnh viện, tìm lại cơ hội trên xứ người với tâm niệm về lời thề Hypocrat, để rồi trở về Việt Nam trong một tâm thế khác, một vị thế khác chăng?

Mai Thu Huyền từng là diễn viên trẻ triển vọng gây chú ý với khán giả qua phim truyền hình “Những ngọn nến trong đêm” (phần 1) nhưng nhiều năm đã qua, cô đã thành công ở nhiều phương diện khác nhau và trở lại vào vai nữ chính Hoàng Linh chưa hẳn là một lựa chọn đúng. Dù cô vẫn xinh đẹp, vẫn nỗ lực diễn xuất nhưng nhìn những giọt nước mắt dàn dụa trên mặt Mai Thu Huyền hay ánh mắt buồn bã của cô vẫn chưa toát lên một nỗi buồn lặng lẽ, thẳm sâu từ bên trong...

“Giấc mơ Mỹ”, thật mơ hồ...

VIỆT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.