Sau một thời gian kể từ khi vụ việc giữa Jack và K-ICM nổ ra, bà Tạ Hà - mẹ nuôi kiêm quản lý của bộ đôi khi cả hai còn hoạt động cùng nhau, có chia sẻ khá dài trên trang cá nhân khẳng định: "Jack và K-ICM khó có thể đi chung một con đường".
Bà Tạ Hà thông báo: "Thật lòng xin lỗi các bạn vì đã để mọi người chờ đến giờ phút này. Mọi chuyện đến quá nhanh mà tôi cũng không lường trước những gì xảy ra. Chỉ mong các bạn hiểu rằng bất cứ sự gặp gỡ hay chia ly nào cũng đều có cái duyên của nó.
Nhạc Việt mất đi bộ đôi Jack, K-ICM nhưng đó lại là cơ hội để chúng ta có 2 nghệ sĩ độc lập và tài năng đang đi trên con đường của riêng họ".
"Để cho sự việc diễn ra ầm ĩ ngoài tầm kiểm soát là điều không hề mong muốn của tôi. Tuy nhiên, những gì thuộc về giấy trắng mực đen được bảo hộ của pháp luật thì vẫn luôn còn đó. Người Việt Nam chúng ta có thói quen giải quyết mọi chuyện dựa trên cái tình rồi mới tới cái lý. Vì vậy đôi khi sẽ không thể tránh khỏi những xung khắc và mâu thuẫn lợi ích trong quá trình làm việc", bà viết tiếp.
Mẹ nuôi của K-ICM nhấn mạnh: "Tôi sẵn sàng ngồi lại cùng Jack với bất cứ tư cách gì mà bạn ấy muốn để có một cuộc đối thoại thiện chí và công bằng".
Thông tin này đã khiến nhiều fan hâm mộ của cặp đôi không khỏi tiếc nuối về tình bạn gắn bó trong suốt thời gian qua.
Hiện, mâu thuẫn giữa Jack và phía K-ICM vẫn chưa đi đến hồi kết. Jack chưa thể đi diễn trở lại cho đến khi hợp đồng được thanh lý. Những ngày qua, cả hai phía chọn cách giữ im lặng, không đưa ra bất cứ phát ngôn nào trên trang cá nhân cũng như các phương tiện truyền thông.
Những ngày cận Tết, Jack xuất hiện tại địa điểm tập trung của nhóm fan ở thành phố Hồ Chí Minh. Cộng đồng người hâm mộ Jack không chia sẻ thông tin này công khai, tuy nhiên một vài hình ảnh vẫn bị rò rỉ trên mạng.