Sau khi Đông Hùng chia sẻ về chuyện nợ nần của gia đình trên trang cá nhân, cuộc sống gia đình anh dần trở lại bình thường. Hiện tại, nam ca sĩ không thể đi hát do đang bị thương vì bị chủ nợ chém. Kinh tế gia đình hiện tại chỉ phụ thuộc vào quán bún đậu của mẹ anh.
Sức khỏe của Đông Hùng đã ổn định nhưng vì vết thương lớn ở chân và tay nên anh phải ngồi một chỗ. Em trai anh là người hàng ngày giúp anh chăm sóc vết thương.
Mẹ Đông Hùng cho rằng, việc anh công khai chuyện “nợ chồng nợ” của gia đình lên mạng là để muốn mọi người thông cảm. Bà cũng bày tỏ mong muốn truyền thông cũng như khán giả đừng nói về bà quá nhiều.
Chia sẻ với báo chí, mẹ Đông Hùng cho biết, hiện tại, cả gia đình đang tìm biện pháp tối ưu nhất để thưa chuyện với chủ nợ. Có người cảm thông, có người không, nhưng tình hình hiện cũng ổn định.
Từ khi vào TPHCM đến nay, Hùng lo liệu tất cả, chứ thực sự một mình bà thì không thể xoay sở được số nợ lớn đến thế. "Tôi cũng chỉ biết động viên con. Nếu không có Hùng, tôi chết lâu rồi!” - mẹ Đông Hùng chia sẻ.