Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã có những chia sẻ về cảnh quay mà bà cho là xúc động nhất của bộ phim “Về nhà đi con”.
Theo đó, bà nói: “Đó là cảnh Thư rời khỏi gia đình nhà chồng, tôi khóc đứng trên lầu nhìn con dâu bước lên taxi đi về nhà. Ban đầu chỉ như thế thôi, nhưng đạo diễn quyết định để tôi chạy theo taxi, khóc òa lên. Vũ đứng kế bên, tôi đấm Vũ liên tiếp và hỏi tại sao lại như vậy”.

Có thể thấy, Thư không may mắn khi lấy phải người chồng như Vũ, nhưng bù lại, cô nhận được rất nhiều sự yêu thương và chiều chuộng từ mẹ chồng. Bà Giang thậm chí từng dằn mặt kẻ thứ 3 thay con dâu mình.

Trước đó ở tập Thư sinh con, cảnh ông bà Luật vào phòng thăm đứa cháu nằm trong lồng ấp cũng khiến Ngân Quỳnh rơi nước mắt khá nhiều:
“Cảm xúc khi đứa nhỏ ra đời khiến nước mắt tôi chảy ào ào. Diễn tới lần thứ 3 mà nước mắt vẫn tuôn rơi. Đó là một cảnh quay mà về nhà tôi cũng chưa buông được vai”.
Về diễn biến của bộ phim, khi bố Sơn phát hiện ra Vũ ngoại tình bên ngoài một mình, ông cố giấu nước mắt, ôm nỗi đau một mình chịu đựng vì muốn Thư được vui vẻ trong ngày sinh nhật. Sau đó ông Sơn lại quyết định sang nhà ông Luật để "xin con về".
Tập 70 "Về nhà đi con" lên sóng VTV1 lúc 21h ngày 22.7.