Trái với sự kỳ vọng sẽ đạt doanh thu khoảng 20 triệu USD trong 2 ngày đầu phát hành, phim bom tấn “G. I. Joe: Xà nhãn báo thù” chỉ thu về 12,5 triệu USD, đứng sau tác phẩm “Old” thu được 15 triệu USD. Cùng với đó, lượng vé bán ra của “G. I. Joe: Xà nhãn báo thù” trong ngày đầu tiên chỉ đạt mức 80%, thua xa những gì phần phim trước đó đạt được.
Theo các nhà phê bình điện ảnh, lý do khiến “G. I. Joe: Xà nhãn báo thù” không đạt được con số như mơ ước của nhà sản xuất một phần do những ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Hiện nhiều quốc gia được xem là thị trường “tiềm năng” như Mỹ, Đức, Anh, Pháp… vẫn đang phải đối mặt với dịch bệnh, vì thế, khán giả không có nhiều hào hứng khi đến rạp thưởng thức phim. Điều này cũng lý giải vì sao lượng vé bán ra của “G. I. Joe: Xà nhãn báo thù” sụt giảm nghiêm trọng.
Cùng với đó, “G. I. Joe: Xà nhãn báo thù” không nhận được sự đánh giá cao về việc phát triển kịch bản ở phần tiếp theo này. Phim do đạo diễn Robert Schwentke thực hiện đã cố gắng đổi mới về nội dung, khai thác nhiều tình tiết mới theo hướng xây dựng một số nhân vật cá tính, mang màu sắc đa dạng cho tác phẩm.
Tuy nhiên, phim vẫn không mang đến nhiều “hiệu ứng” mà người xem kỳ vọng trước đó bởi nhịp độ có phần chậm chạp, thiếu mượt mà trong từng cảnh quay, chưa kể diễn biến tâm lý của nhân vật Storm Shadow hay Snake Eyes lại không được thể hiện rõ nét.
Điểm kéo lại duy nhất của phim đó là diễn xuất ổn định của nam chính Henry Golding, nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả. Còn diễn xuất của các diễn viên còn lại như Andrew Koji, Samara Weaving… đều ở mức độ trung bình, vừa đủ để hoàn thành vai diễn và không có quá nhiều sự nổi bật.
“G. I. Joe: Xà nhãn báo thù” là phần phim mới nhất nằm trong series phim nổi tiếng “G. I. Joe”. Nội dung phim xoay quanh cuộc hành trình của nhân vật Snake Eyes khi gia nhập biệt đội “G. I. Joe”. Trước đó, Snake Eyes được bộ tộc ninja cổ đại Arashikage nuôi dưỡng. Tuy nhiên, anh bị những người trong bộ tộc nghi ngờ về một thân phận không minh bạch và đây là lý do để Snake Eyes lên đường đi tìm câu trả lời ở trong quá khứ, giành lại niềm tin của mọi người...
“G. I. Joe: Xà nhãn báo thù” có độ dài 121 phút, bắt đầu khởi chiếu từ ngày 23.7 tại một số rạp trên thế giới và các trang phim có bản quyền.